06/05/2008 05:07 GMT+7

"Thi đấu ở VN vẫn... sướng hơn"

TRUNG DÂN thực hiện
TRUNG DÂN thực hiện

TT - Ngày 5-5, chủ công Ngô Văn Kiều đã trở về VN sau hai tuần "xuất khẩu" thi đấu cho CLB Samator Group (Indonesia). Tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), anh đã có cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ về chuyến xuất ngoại thi đấu đầu tiên của mình:

7U3qr5uF.jpgPhóng to
Kiều (ngồi, bìa trái) trong đội hình CLB Samator
TT - Ngày 5-5, chủ công Ngô Văn Kiều đã trở về VN sau hai tuần "xuất khẩu" thi đấu cho CLB Samator Group (Indonesia). Tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), anh đã có cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ về chuyến xuất ngoại thi đấu đầu tiên của mình:
Nghe đọc nội dung toàn bài:

* Kết quả các trận đấu tại CLB Samator có làm anh hài lòng?

- Trong hai tuần đầu quân cho CLB Samator, tôi được thi đấu tất cả bốn trận. Trong đó có hai trận thắng, một trận thua và một trận thi đấu nửa chừng phải tạm dừng do sự cố. Nói chung, tôi hài lòng với những gì mình thể hiện. Theo đánh giá của HLV trưởng CLB Samator Cheng Du (người Trung Quốc), so với tuyển thủ quốc gia Thái Lan là Pongsakorn Nimawan, người đang khoác áo CLB Samator, hiệu suất ghi điểm của tôi có phần nhỉnh hơn.

* Anh có gặp khó khăn gì trong môi trường mới?

- CLB Samator ở cách thủ đô Jakarta khá xa. Do đó, chỉ những lúc thi đấu tôi mới ra ngoài. Nhưng do di chuyển chung với toàn đội nên tôi cũng không gặp vấn đề gì phức tạp. Hơn nữa, cuộc sống của VĐV rất dễ hòa nhập, ai sao mình vậy. Với tôi, chuyến đi này là "đi một ngày đàng, học một sàng khôn".

* Khán giả Indonesia thì sao, thưa anh?

wQ8AO46A.jpgPhóng to

Kiều (thứ tư từ trái sang) và lãnh đạo ban huấn luyện CLB Samator

- Công bằng mà nói, với tôi không nơi đâu sướng bằng khi thi đấu ở VN. Khán giả Indonesia tuy cuồng nhiệt nhưng không máu lửa và vô tư như ở VN. Những hình ảnh khán giả ở Hải Dương, Ninh Bình vây quanh động viên chúc mừng khi tôi cùng Sanest Khánh Hòa vượt qua đội của họ ngay tại sân nhà khiến tôi không thể nào quên được.

* Kế hoạch sắp tới của anh là gì?

- Do giải VĐQG Indonesia đến cuối năm mới thi đấu trở lại, nên trước mắt tôi được CLB Samator đồng ý cho về lại VN tập luyện cùng đội Sanest Khánh Hòa. Vào tháng bảy tới, nếu không có gì thay đổi tôi sẽ quay lại CLB này để tham dự Giải cúp các CLB vô địch châu Á.

* Mức lương của anh ở CLB Samator có thay đổi gì so với thỏa thuận trước đây hay không?

- Mức lương của tôi ở CLB Samator vẫn là 2.000 USD như thỏa thuận ban đầu, dù tôi chỉ thi đấu cho CLB này đúng hai tuần.

Người bạn của Kiều

fH7Jhao4.jpgPhóng to

Ảnh: TR.D.

Đó là chiếc máy tính xách tay mà anh đã mua một ngày trước khi lên đường sang Indonesia. Theo Kiều, tiền mua chiếc máy tính này được trích từ tiền thưởng của Công ty Sanest dành cho những thành công của toàn đội tại vòng 1 Giải bóng chuyền các đội mạnh quốc gia.

Kiều kể: "Lúc đầu tôi cũng không có ý định mua chiếc laptop này. Nhưng nhờ sự động viên của bạn bè nên tôi đã "cắn răng" mua với giá 1.000 USD. Trong những ngày ở Indonesia tôi mới thấy hết giá trị của nó. Chiếc máy tính này chính là người bạn thân thiết của tôi".

TRUNG DÂN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên