30/05/2008 13:43 GMT+7

Thi đấu giao hữu: Hà Lan để Đan Mạch cầm hòa 1-1

TRẦN TRƯỜNG (tổng hợp)
TRẦN TRƯỜNG (tổng hợp)

TTO- Mặc dù thi đấu áp đảo trong suốt 90 phút nhưng “cơn lốc màu da cam” của huấn luyện viên Marco Van Basten vẫn không đủ sức cuốn trôi “những chú lính chì” Đan Mạch trong trận giao hữu diễn ra tại Eindhoven rạng sáng nay (30-5).

7V47YDDo.jpgPhóng to

Van Nistelrooy (áo cam) trong trận đấu với Đan Mạch

Vẫn xuất phát với sơ đồ chiến thuất 4-2-3-1 như trong trận gặp Ukraine cách đây vài ngày, tuy nhiên huấn luyện viên Marco van Basten đã có nhiều sự thay đổi trong đội hình khi ông tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất của mình.

Thế chỗ cho Stekelenburg trong vai trò người gác đền của tuyển Hà Lan trong trận đấu này là thủ môn kì cựu Van Der Sar. Trong khi đó ở hàng hậu vệ, Mathijsen được đá chính ngay từ đầu thay cho vị trí của Bouma. Trên hàng tiền vệ, bộ đôi hiện đang khoác áo “kền kền trắng” Real Madrid là Wesley Sneijder và Arjen Robben được đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ Rafael Van Der Vaart vẫn được HLV Van Basten trọng dụng khi xếp ở vai trò hộ công cho Van Nistelrooy ở hàng tiền đạo.

Ra sân với đội được xem là hoàn hảo nhất, tuyển Hà Lan đã sớm khẳng định sức mạnh của mình khi nắm thế chủ động ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Với sự linh hoạt của Arjen Robben ở hành làng cánh trái, vô số cơ hội đã được “những cơn lốc màu da cam” tạo ra về phía khung thành của thủ môn Christiansen. Tuy nhiên, phải đợi đến phút 29 của trận đấu, sau pha phối hợp giữa Van Der Vaart và Arjen Robben, tiền vệ cánh của Real Madrid đã có đường chuyền khéo léo cho người đồng đội Ruud Van Nistelrooy ghi bàn khai thông thế bế tắc.

Hưng phấn sau khi có được bàn mở tỷ số, các cầu thủ Hà Lan chơi càng lúc càng hay và liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn tuyển Đan Mạch. Tuy nhiên, vào một ngày không may mắn, lần lượt những cú sút của Robben hay Van Der Vaart đều không một lần làm rung mành lưới thủ thành Christiansen của Đan Mạch.

Về phần “những chú lính chì” Đan Mạch, mặc dù thi đấu khá lép vế trước dàn cầu thủ ngôi sao của tuyển Hà Lan, thế nhưng họ vẫn tạo ra được vài cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Van Der Sar.

Ở một trận đấu khác, Thổ Nhĩ Kì đã có chiến thắng 2-0 trước Phần Lan nhờ pha lập công của T.Sanli và S.Senturk ở các phút 15 và 88 của trận đấu.

Bước sang hiệp 2, bất ngờ xảy ra khi tuyển Đan Mạch có được bàn thắng san bằng tỷ số của Poulsen ở phút 57 của trận đấu.

Không muốn bị cầm hoà, HLV Van Basten quyết định tung Dirt Kuyt, De Cler, Ryan Babel, Vennegoor of Hesselink vào sân thay cho Van der Vaart, Robben, Engelaar và Van Nistelrooy nhằm thay đổi lối đá tấn công.

Rất nhiều cơ hội đã được hai bên tạo ra trong những phút còn lại của trận đấu, tuy nhiên các chân sút của hai đội đều không thành công trong việc tìm bàn thắng nâng tỷ số. Và tỷ số 1-1 được duy trì đến hết 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu.

Bị cầm hòa ngay tại sân nhà, tuyển Hà Lan sẽ còn nhiều việc phải làm nếu như muốn lập lại chiến tích ở Euro 1988. Đội tuyển Hà Lan sẽ còn một trận đấu “làm nóng” nữa gặp tuyển xứ Wales vào ngày 1 tháng 6 trước khi lên đường sang Áo và Thụy Sĩ tham dự VCK Euro.

Đội hình thi đấu của hai đội:

Hà Lan : Van der Sar, Ooijer (De Jong 46), Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst, Van der Vaart (Kuyt 65), De Zeeuw, Sneijder (Afellay 82), Engelaar (De Cler 65), Robben (Babel 77), Van Nistelrooy (Vennegoor of Hesselink 65).

Đan Mạch: Christiansen, Kvist Jørgensen (Rasmussen 82), Andreasen (Christensen 77), Krøldrup, Lars Jacobsen, Kahlenberg (Tomasson 46), Poulsen, Jørgensen (Retov 63), Rommedahl, Bendtner, Perez (Vingaard 77).

TRẦN TRƯỜNG (tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên