- Vợ ông nói đúng! Nhậu xỉn chạy lạng quạng không bị xe tông cũng bị mấy anh công an huýt còi, lãnh phạt trọn gói nhé...
- Sao phạt tui được! Tui đâu có say! Ngu gì thổi vào cái ống đo gì đó của mấy chả?
- Thôi đi cha nội, phạt ông là phước cho ông đó. Nhậu say chạy xe đụng vào người ta thiệt thân ông còn mang họa cho người khác. Tết đến, tiệc tùng mừng xuân mới, có vui quá chén thì ráng đón taxi về nhà, đừng có cố mà hết... thưởng xuân, vui tết nhé!
- Sao bữa nay ông càm ràm lên lớp tui quá xá vậy!
- Thì hôm rồi tui cũng “đâu có say” như ông. Mấy anh công an thổi còi cũng không biết, đến độ mấy ảnh phải “bắt” về phường... ngủ một giấc tỉnh rượu, kêu vợ tới nộp phạt rồi lãnh về! Xấu hổ quá chừng. Thôi, ráng làm theo lời vợ dặn đi, ai cũng vậy cả mà...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận