![]() |
Trước giờ biểu diễn 30 phút (20g30), hàng trăm khán giả cầm vé trong tay đã không vào được bên trong để xem chương trình. Nhóm khán giả này sau một hồi tranh cãi với nhân viên bảo vệ và không tìm ra được người có trách nhiệm để hỏi, liền kéo ra trước cổng TTVHTT, tràn ra đường Hùng Vương phản đối. Còn trong sân diễn, cả ngàn người xem không có ghế ngồi cũng đồng loạt phản đối tại sao mua vé ngồi nhưng không có ghế. Có người còn vọt thẳng lên sân khấu tìm cho bằng được ban tổ chức để hỏi ra lẽ.
Có mặt ngay tại đêm diễn, PV Tuổi Trẻ đã tìm mọi cách liên lạc theo ba số điện thoại di động được in trên vé, nhưng cả ba số máy đều “nằm ngoài vùng phủ sóng”. Được biết, ngày 13-8 Đoàn ca nhạc tạp kỹ Mùa Thu (thuộc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Hải Phòng) - đơn vị tổ chức Gala Cười - đã giăng 20 băngrôn trên nhiều tuyến đường Đà Nẵng và tổ chức cho xe lưu động quảng cáo chương trình biểu diễn vào tối 17-8. Đặc biệt với dàn diễn viên hài khá nổi tiếng: Phạm Bằng, Công Lý, Minh Vượng, Thanh Vân, Vân Dung, Quang Thắng..., và dẫn chương trình là MC Thảo Vân..., đã khiến khán giả Đà Nẵng ào ạt mua với giá 30.000 đồng/vé. Đáng nói là hơn 3.000 vé được bán ra hoàn toàn không ghi ngày, tháng, giá vé lẫn cùi lưu.
Ông Nguyễn Thanh Tùng - giám đốc TTVHTT Đà Nẵng - cho biết: “Chúng tôi chỉ cho thuê mặt bằng, còn việc tổ chức biểu diễn, bán vé, giữ trật tự... đều do đoàn tự làm. Không biết họ bán bao nhiêu vé nhưng 2.800 ghế họ thuê đều kín chỗ, ngoài ra số người đứng xem rất đông”. Cũng theo ông Tùng, hồi 1g30 sáng 18-8 đoàn này “khăn gói” xin phép rời Đà Nẵng nhưng không được chấp thuận.
Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 18-8, ông Nguyễn Đình Ba - chánh thanh tra Sở VH-TT Đà Nẵng - cho biết đã yêu cầu Đoàn ca nhạc tạp kỹ Mùa Thu phải công khai xin lỗi khán giả Đà Nẵng trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời hoàn tiền cho những người đã lỡ mua vé nhưng không vào được.Thời gian hoàn tiền vé sẽ kéo dài đến hết ngày 20-8.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận