Bản thân Thế Phương cũng không “phát hiện” ra tài năng của mình. Trong thời gian là sinh viên khoa kịch trường sân khấu, cũng như nhiều sinh viên khác, Thế Phương phải vừa “kiếm ăn” vừa học. Những năm 1985- 1989 là thời kỳ hoàng kim của phim Hồng Kông lậu. Và nhiều sinh viên có giọng tốt của trường trở thành “diễn viên lồng tiếng” của các lò phim lậu.
Một lần, do thiếu người, “lò” đi kiếm người có đài từ tốt để lồng tiếng. Phương vốn có giọng tốt, thường đọc kịch bản cho anh em trong lớp nghe, nên được bạn bè tiến cử. Từ đó anh trở thành người lồng tiếng có giá! Ra trường năm 1990, khi nghề kịch còn chưa hoạt động mạnh, năm 1991 Phương tham gia nhóm lồng tiếng cho TVB của Sài Gòn phim.
Vai diễn nổi tiếng của Phương là Vi Tiểu Bảo trong phim Lộc Đỉnh Ký. Với cái giọng anh chàng vừa trẻ con, vừa láu cá, vừa nịnh nọt thật là khó quên. Còn phim mà sau khi lồng tiếng Phương bị thiên hạ chửi không còn gì để chửi là vai Thừa Khang (do Ôn Thiệu Luân đóng) trong phim Nghĩa bất dung tình. Đây là một vai ác, rất ác. Đã có khán giả sau khi xem phim đã điện đến văn phòng TVB mà chửi diễn viên.
Bí quyết để có thể lồng tiếng tốt theo Phương ngoài chất giọng thì cần có trí nhớ tốt vai diễn và nhớ nhân vật mình lồng tiếng. Một mình Phương có thể lồng được chừng 5 giọng nói khác nhau từ già đến con nít.
Hiện nay, Phương đã thôi nghề lồng tiếng mà chuyển sang đóng phim và làm phim. Tuy vậy, thỉnh thoảng anh cũng “bị” phải lồng tiếng cho một số đồng nghiệp. Nghệ sĩ Việt Anh xác nhận: “Thằng đó mà lồng tiếng tui thì nghe lại tui cũng không biết là tui nói hay nó nói nữa!”. Trong những cuộc vui, Phương thường “đóng” nhiều vai khi ca hát, khi biểu diễn giọng nói của mình không ai là không phục lăn.
Tuổi Trẻ Cười số 430 (15-06-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận