![]() |
- Trên trần gian nhà ngươi làm gì? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- Dạ... đầy tớ của dân ạ!
Diêm Vương nhìn Phán quan, hỏi:
- Có đúng vậy không?
Phán quan nhanh nhảu:
- Đúng ra là vậy, nhưng hắn hoàn toàn làm ngược lại. Hắn tham nhũng, hối lộ, quan liêu, hoạnh họe dân đen không chút xót thương. Nghe qua, Diêm Vương nổi giận:
- Người đâu! Hãy mau biến hắn thành con gì mà đau khổ nhất, tàn tạ nhất, khốn nạn nhất, xấu xí nhất cho ta! Phán quan liền thưa:
- Kính thưa Diêm Vương, thần đề nghị biến hắn thành con... đường ạ!
- Sao lại là con đường?
- Diêm Vương ngạc nhiên. Phán quan đáp:
- Dạ, con đường trên trần gian bây giờ đau khổ, tàn tạ, xấu xí, chán chường nhất! Có lẽ muôn kiếp vẫn vậy. Nào hết đào lấp, lấp đào rồi lại... đào lấp; nào “lô cốt” chần vần án ngữ hết ngày dài lại đêm thâu... Đến khi biến đi, bộ mặt con đường trở nên nham nhở, lồi lõm, đất đá lởm chởm, bụi bặm, ổ trâu, ổ gà, ổ voi mọc tá lả. Rồi nào là lún, sụt, nứt, bong, vỡ; nào hố ga thi công xong chẳng thèm đậy nắp hay rào chắn, có đậy thì cái thấp, cái cao... Phán quan chưa nói dứt câu, Diêm Vương đã khoát tay, kêu lên: “Thật khủng khiếp...! Thật khủng khiếp...!...”, rồi... xỉu.
Tuổi Trẻ Cười số Tân Niên 2010 (số 399) ra ngày 1-3-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận