![]() |
Một thời gian ngắn sau, Thập Nhất chuyển công tác về Đài truyền hình TP.HCM ở bộ phận ca nhạc và chuyên trách chương trình ca nhạc thiếu nhi. Làm việc ở đây, Thập Nhất đã dành nhiều thời gian để viết cho thiếu nhi. Và ca khúc đi vào lòng thiếu nhi là ca khúc Bố là tất cả của con.
Sáng tác nhiều, nhưng mãi đến vừa rồi lần đầu tiên Thập Nhất mới gửi Chuyện cổ tích loài người dự thi giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ VN. Đây là một chùm ca khúc viết cho một hoạt cảnh sân khấu, dựa vào một bài thơ của Xuân Quỳnh.
“Đây là bài thơ khá kỳ lạ của chị Xuân Quỳnh. Trẻ con ra đời trước rồi mới có Mặt trời, cây cỏ, bố mẹ, ông bà. Suy nghĩ này trái với bình thường và rất gần với suy nghĩ của trẻ con, nó ra đời theo yêu cầu của trẻ con”. Chùm bài hát gồm bảy bài rất duyên dáng, dễ thương, rất trẻ con và... kỳ lạ: Chữ bắt đầu có trước. Rồi có ghế có bàn. Rồi có lớp có trường. Và sinh ra thầy giáo...”.
Thập Nhất dường như có duyên với thể loại này. Anh đã viết một số ca cảnh và đều rất thành công. Hiện Thập Nhất là biên tập viên của ban ca nhạc Đài truyền hình TP.HCM, chuyên biên tập các chương trình tác giả - tác phẩm qua nhiều thời kỳ như Huy Du, Phạm Tuyên.
Với trẻ con - dù không còn gắn bó với chương trình thiếu nhi nữa - Thập Nhất vẫn viết như một thứ duyên nợ. Và anh mời các bạn cùng xem Chuyện cổ tích của rừng vào mồng 5 Tết âm lịch sắp đến (HTV9, lúc 16g).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận