![]() |
Không có lối đi, người dân ba xã Phú Tân, An Hiệp và Thuận Hòa phải chờ cống mở mới bơi xuồng ra ngoài được - Ảnh: Ngọc Diện |
Hiện triều cường hay gây ngập úng lúa, vườn cây ăn trái của người dân trong vùng nên cống Trà Canh thường được đóng lại. Do đó, mỗi khi hái được vài chục ký táo, ổi, quýt, mận... người dân nơi giáp ranh ba xã An Hiệp, Phú Tân và Thuận Hòa phải cho vào bao, vác băng đường đồng vòng qua quẹo lại gần 5km ra quốc lộ 1A để thuê xe chở đi TP Sóc Trăng bán. Khổ nhất là các em học sinh phải thức từ 5g sáng để lội ruộng mới kịp giờ vào lớp. Hôm nào trời mưa, đường đồng trơn trượt làm nhiều em phải nghỉ học do té ướt hết tập vở, quần áo lấm lem bùn đất.
Lội ruộng đến trường
Bà Võ Thị Khá ở ấp Phước Thuận, xã Phú Tân than thở: “Tôi có mẹ già 90 tuổi thường xuyên bị bệnh. Trước đây muốn đưa đi bác sĩ gọi xe ôm chạy từ quốc lộ 1A theo con đường mòn vô nhà chỉ 300m. Bây giờ hôm nào miệng cống đóng lại mà mẹ tôi bị bệnh nửa đêm cũng phải cõng chạy băng đồng vì đường đi đã bị người ta xây tường bít lại rồi”.
Từ nhà bà Khá vào đến kênh 18 có trên 100 hộ dân sống cố định từ năm 1982 đến nay. Nhiều hộ mua xe máy giờ đây phải cho xe “trùm mền”, không chạy ra quốc lộ được. Ông Đoàn Thanh Quyền bức xúc: “Năm nào gia đình tôi cũng đóng sáu loại quĩ, phí, trong đó có cả quĩ phát triển nông thôn nhưng Nhà nước không làm đường cho dân đi. Giao thông quá khó khăn nên cây trái chín đỏ vườn mà không ai vào mua làm cho dân nghèo càng nghèo hơn”.
Ngày 18-9, chúng tôi băng đồng lội bộ vào “ốc đảo” này mới thấy cuộc sống của người dân nơi đây thật sự khó khăn vì giao thông đường bộ không được thông mạch. Nếu có đường, từ quốc lộ 1A đi vào hết 100 ngôi nhà chỉ mất khoảng 30 phút, nhưng lội vòng đường ruộng đi cả buổi sáng chỉ ghé được khoảng chục nhà. “Nhà tôi nghèo không có tiền mua xuồng đưa con đi học, tụi nhỏ phải lội ruộng đến trường. Ngày nào chủ đất vui thì cho đi, hôm nào họ không cho đi thì phải quay về chờ cả buổi mới có xuồng để quá giang, thường xuyên trễ học”- nông dân Phạm Văn Thảo than vãn.
Hết lối đi
Ông Phan Văn Tập - phó chủ tịch UBND xã An Hiệp, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) - cho rằng 25 năm qua người dân ở vùng giáp ranh ba xã muốn ra quốc lộ 1A phải đi nhờ qua rìa đất của ông Cao Thanh Hùng. Hiện nay gia đình ông Hùng có nhu cầu sử dụng phần đất này nên xây tường rào lại làm cho người dân mất hết lối đi.
Đồng cảm trước nỗi bức xúc của bà con, vừa rồi ông Trương Văn Năm ở xã Thuận Hòa đã tự nguyện hiến một phần đất nằm sát kênh Trà Canh để làm đường cho dân đi nhưng phải xây hàng rào ngăn vườn cây ăn trái và ao cá của ông Năm lại. “Chúng tôi đã thống nhất phương án này và bàn với lãnh đạo hai xã còn lại cùng xuất ngân sách để làm đường cho dân đi với tổng chi phí hơn 22 triệu đồng. Tuy nhiên, xã Phú Tân không đồng ý với lý do không có tiền, đành phải gác lại ý định”, ông Tập nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hồ Quốc Tuấn - chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú - cho biết: “Tôi đã ký công văn chỉ đạo chủ tịch UBND xã Phú Tân phải có trách nhiệm vận động 7,5 triệu đồng để cùng hai xã An Hiệp và Thuận Hòa hỗ trợ ông Trương Văn Năm làm hàng rào, tạo lối đi công cộng cho người dân. Nếu vận động không đủ thì sẽ bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2007 để thực hiện”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận