10/08/2009 17:00 GMT+7

Thanh Hóa: Cậu học trò trường quê đỗ thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ước mơ từ nhỏ của em là sau này sẽ trở thành kỹ sư phần mềm điều khiển robot, nên em đã đăng ký dự thi vào khoa công nghệ - thông tin của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đó là lời tâm sự của em Trần Công Đức (SN 1991)- nguyên là học sinh lớp 12B, Trường THPT Tống Duy Tân, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), vừa đỗ thủ khoa Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

PuAFZIwr.jpgPhóng to
Thủ khoa Trần Công Đức bên góc học tập của mình

Em Đức nhận được tin mình đỗ thủ khoa với số điểm là 29,5 điểm (gồm toán 10, vật lý 10 và hóa học 9,5 điểm) không mấy bất ngờ. Bởi theo Đức thì ngay sau khi thi ĐH xong, xem đáp án của Bộ GD- ĐT em đã biết mình sẽ đạt gần điểm tuyệt đối vì em làm bài thi tốt. Còn bà con nông dân ở làng Sanh, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Lộc) - quê của Đức thì ai cũng khâm phục sức học của cậu học trò này và rất tự hào vì từ trước đến nay Đức là người đỗ thủ khoa ĐH đầu tiên của xã.

Từ nhỏ Đức đã có tính tự lập trong học tập và cuộc sống. Bố của em là thầy giáo gắn bó với ngành giáo dục huyện miền núi Bá Thước suốt 21 năm qua, thường xuyên công tác xa nhà. Còn mẹ của Đức ở quê vừa làm nông nghiệp, vừa lo buôn bán hàng tạp hóa kiếm tiền nuôi con ăn học.

Thương bố mẹ tần tảo suốt đời chăm lo cho con cái, Đức rất ham học, rèn luyện và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Suốt 12 năm học phổ thông, Đức luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Năm học lớp 5 em đoạt giải nhất tại cuộc thi học sinh giỏi môn toán toàn tỉnh; năm lớp 9 em đoạt giải nhì tại cuộc thi giải toán trên máy tính Casio toàn tỉnh. Đến năm học lớp 12, Đức tiếp tục đoạt giải nhì tại cuộc thi giải toán trên máy tính Casio toàn tỉnh và đoạt giải khuyến khích tại cuộc thi học sinh giỏi môn toán toàn tỉnh.

Ngoài việc học tập tốt, ở trường em Đức còn là một cán bộ lớp, cán bộ đoàn gương mẫu, nhiệt tình tham gia các hoạt động công tác xã hội của trường và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè để cùng nhau vươn lên trong học tập.

Bà Phạm Thị Tiến, mẹ của em Đức cho biết: "Đức có niềm đam mê môn khoa học tự nhiên từ nhỏ. Càng lớn, Đức càng say mê nghiên cứu các môn học này, nhất là môn toán. Gia đình ở nông thôn không có điều kiện mua máy vi tính, nối mạng Internet, nên Đức chỉ học qua sách giáo khoa và sách tham khảo".

Nói về phương pháp học của mình, Đức tâm sự: "Ngoài việc lắng nghe thầy cô giảng bài, ghi chép đầy đủ bài học trên lớp, về nhà em chú tâm đọc kỹ phần lý thuyết và làm hết các bài tập trong sách giáo khoa. Bên cạnh đó, em thường xuyên mua sách tham khảo, sách nâng cao các môn khoa học tự nhiên để nghiên cứu thêm. Đặc biệt, đối với môn toán là môn thi tự luận nên em dành nhiều thời gian nghiên cứu để có tính sáng tạo trong cách giải và lời giải hay..."

Được biết, ngoài việc đỗ thủ khoa Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Đức còn thi đỗ Trường ĐH Y Hà Nội với số điểm là 28,25 điểm (khối B), đứng thứ 14 của trường này.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên