![]() |
Tôi cứ ước ao mình được sống chung nhà với cô, được cô coi như con (vì cô không có gia đình). Tôi chỉ cần cô thương tôi bằng 1/10 những gì tôi dành cho người đó thôi là cũng đủ rồi vì tôi biết tôi thương cô nhiều lắm.
Tôi là một trong những học sinh học giỏi văn nhất của cô. Trong một cái tết cô cho tôi 10 đề văn để về nhà làm vì chúng tôi đang luyện để thi học sinh giỏi quốc gia. Tôi không đi chơi, không coi phim, suốt ngày cắm cúi với mớ sách vở. Dĩ nhiên vì chỉ viết theo đúng kỹ thuật, đúng “bài”, viết mà nhiều lúc lòng vẫn hướng tới cái ti vi đang phát ra những chương trình giải trí rất hay nên những bài văn của tôi không như cô mong muốn. Vốn thương tôi nhất, cô đã phê bình tôi thậm tệ.
Tiếc công cố gắng, tủi thân, tôi giận cô cả tháng. Cũng từ cơn hờn dỗi học trò đó tình cảm tôi dành cho cô xuống mức bình thường. Cô không còn là thần tượng của tôi nữa
Qua câu chuyện tôi kể về thần tượng đầu tiên trong đời mình, tôi muốn nói việc thần tượng và không tiếp tục thần tượng một ai đó của tuổi mới lớn dường như không có lý do cụ thể. Khi đã lớn rồi, việc thần tượng một ai đó sẽ gắn với những lý do rõ ràng và thần tượng là động lực để người đó phấn đấu thực hiện các mục tiêu trong đời: sẽ theo đuổi công việc nào đó, sẽ trở thành một người như thế nào đó.
Chỉ cần mọi chuyện không quá đáng, bạn cứ dành tình cảm cho thần tượng và vẫn phải học tốt thì người lớn sẽ không ai phản đối.
Trong câu chuyện của tôi, nếu tôi thần tượng theo hướng tiêu cực, gia đình là người đầu tiên hãm phanh lại cho tôi. Như ngày xưa, biết tôi thèm được cô thương còn nhiều hơn thèm được mẹ thương, mẹ luôn nhẹ nhàng: “Thương cô thì ráng mà học”.
Để nuôi dạy con cái mình khôn lớn, các bậc cha mẹ cần có nhiều cách giáo dục, không nhất thiết lúc nào cũng nhắm mắt chiều theo mọi nhu cầu của con. Nhưng họ phải luôn quan sát và khích lệ nếu con mình thần tượng một người mà vẫn không đánh mất chính mình.
Cũng may, chuyện thần tượng đến mất trí, chiều con đến mù quáng như câu chuyện mở ra diễn đàn này là chuyện vô cùng hi hữu. Giới trẻ đang sống trong một thế giới năng động, có nhiều thách thức, họ không thể chỉ ngồi yên hay “chạy theo” thần tượng một cách đơn giản mà họ có nhu cầu làm cái gì đó tích cực mang dấu ấn của chính mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận