24/05/2009 03:05 GMT+7

Thăm ông Tô Hoài

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TT - “Công việc” kết thúc một ngày của cu Bách là bật CD rồi nằm khểnh trên giường nghe đọc truyện. Từ trên loa, giọng của mẹ ấm áp: Bây giờ là truyện Võ sĩ bọ ngựa của nhà văn Tô Hoài.

Khi câu chuyện dài hơn 30 phút đọc của mẹ kết thúc cũng là lúc Bách chìm vào giấc ngủ. Giữa lúc cu Bách chập chờn, nửa ngủ nửa thức thì bố đi làm về. Bố nói với mẹ: ông Tô Hoài ốm rồi, đang nằm viện. Mai cố thu xếp, đưa các con vào viện thăm ông.

Bách tỉnh ngủ hẳn.

Ai chứ ông Tô Hoài thì Bách biết, cu cậu làm quen với ông rất sớm, dù chưa một lần được gặp ông vì ngay cả bố mẹ Bách cũng chả biết nhà ông ở nơi nào. Chỉ biết Dế mèn và Võ sĩ bọ ngựa là của ông Tô Hoài. Nên câu chuyện của bố mẹ và kế hoạch đi thăm ông ốm được Bách nghe rất rõ.

Cu cậu rất muốn mang dế vào cho ông. Những chú dế mèn Bách nuôi từ khi cậu bập bẹ biết nói. Nó yêu ông Tô Hoài vô cùng, yêu giọng đọc của mẹ nó và yêu tất cả những con côn trùng ông Tô Hoài kể trong truyện. Vì Bách được nghe mẹ đọc truyện từ khi còn bế ngửa.

Chiều muộn, mấy mẹ con Bách dắt díu nhau vào thăm ông ngay sau khi tan học.

Sáng sớm nay, trước khi đến lớp mẫu giáo, Bách đã nhớ nhặt mấy cọng cỏ non và mấy lá rau ngót bỏ vào hộp nhựa cho dế. Mấy chú dế đang tuổi mới lớn, chắc cũng ngứa càng như “dế mèn” của ông Tô Hoài, cứ đá tanh tách vào đám cỏ và rũ cánh vè vè.

Có rất nhiều người đến thăm ông Tô Hoài. Cu Bách tay ôm hộp dế bằng nhựa, miệng ngọng nghịu: “Dế mèn lưu tí”, rồi mở nắp hộp giới thiệu với mọi người về những con dế mà nó mang theo.

Rồi, Bách cùng với mấy đứa trẻ nhỏ len qua những người lớn, qua cả cụ bà Tô Hoài để đến sát với ông Tô Hoài hơn. Thằng cu Bách mở sẵn nắp hộp dế, nó cứ hi vọng ông Tô Hoài có thể nói chuyện với nó, hay chí ít ông có thể nhận hộp dế mà nó mang vào tặng ông.

Nhưng ông Tô Hoài rất mệt.

Đêm qua ông khó ngủ.

Ông đang thiêm thiếp. Ông không nhìn thấy những độc giả của ông, thính giả của ông. Những người không chỉ đọc những trang viết đã hơn nửa thế kỷ, mà còn đang sống với chính những con vật ông đã tạo nên. Mấy đứa trẻ cứ đứng chờ. Chúng đăm đăm nhìn vào ông Tô Hoài, chắc chúng hi vọng ông có thể tỉnh ngay lại để nói chuyện với những con dế mèn yêu quý của chúng.

Ngoài hộp dế, chị Hương, mẹ cu Bách, cũng mang một món quà tặng khác dành cho ông, ấy là bộ CD do chị đọc toàn tập truyện thiếu nhi của chính nhà văn. Hai đứa con nhà chị lớn lên bằng những câu chuyện Dế mèn phiêu lưu ký, Võ sĩ bọ ngựa và hàng chục truyện ngắn khác ông Tô Hoài viết cho trẻ con.

Giọng đọc của chị Hương không hay như phát thanh viên trên đài, nhưng nó đã truyền tình yêu thiên nhiên đến cho biết bao nhiêu đứa trẻ khi nghe đĩa chị đọc. Bởi chẳng riêng hai đứa con nhỏ của chị mà còn rất nhiều những em bé khiếm thị rất thích nghe truyện của ông Tô Hoài.

Chị yêu ông Tô Hoài từ nhỏ thông qua truyện Dế mèn phiêu lưu ký. Đến khi làm việc tại trung tâm phục hồi chức năng cho người khiếm thị, chị truyền tình yêu ấy cho những đứa trẻ khiếm thị thông qua CD và cả hai đứa con bé bỏng.

Mẹ con chị vào thăm ông với hi vọng lũ trẻ được gặp “thần tượng”, để cháu Bách biết ông Tô Hoài là người như thế nào, ông yêu trẻ con ra sao.

Ông Tô Hoài không nói chuyện được với mẹ con chị Hương.

Nhưng chị vẫn tặng lại cụ bà bộ đĩa và hi vọng khi ông nghe lại truyện, biết đâu ông sẽ khỏe lại.

Cụ bà nhận những CD từ tay chị Hương và mấy đứa trẻ con mà mấy bà cháu nước mắt chảy dài...

Vì thực hiếm có nhà văn nào nhận được sự yêu thương và ảnh hưởng đến các em thiếu nhi lớn như ông Tô Hoài.

* Nhà văn Tô Hoài năm nay 89 tuổi (ông sinh năm 1920). Non nửa năm nay ông không được khỏe cũng bởi tuổi già. Chị Sông Thao (con gái ông) cho biết dù ốm nhưng ông vẫn nhúc nhắc viết báo, hoặc đọc cho con, cháu ghi lại. Chỉ chừng tuần nay ông trở bệnh, sốt và mệt nhiều nên phải vào viện Việt Xô để bác sĩ tiện theo dõi. Chị nói ông Tô Hoài không nói chuyện với các cháu được nhưng chắc chắn ông nghe và biết các cháu đã đến thăm ông. Chừng nào ông khỏe lại, chị mời các cháu đến nhà nghe ông Tô Hoài kể chuyện về dế mèn...

HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên