Phóng to |
| Nhà thờ thị trấn Wadowice, nơi Karol Wojtyla làm phận sự linh mục năm 1964 |
Wadowice chỉ là một thị trấn thôn quê nhỏ bé ở miền Nam Ba Lan, nằm cách cố đô Craków chừng 40 cây số về phía tây. Sở dĩ nơi này trở thành địa chỉ nổi tiếng trên toàn thế giới là bởi nó có ngôi nhà số 7, phố Roscielna.
Nơi đây, vào ngày 18-5-1920, cậu bé Karol Józef Wojtyla, con của một cựu sĩ quan trong quân đội Habsburg, người sau này trở thành Đức giáo hoàng Jean Paul II, đã cất tiếng khóc chào đời. Miền Nam Ba Lan là vùng có nhiều núi đồi, giàu tài nguyên khoáng sản, nhưng quanh vùng Wadowice lại là một bình nguyên xanh mênh mang những cánh đồng trồng củ cải đường.
Thời Đức quốc xã chiếm đóng Ba Lan trong Thế chiến thứ hai, Karol Wojtyla đã làm việc tại một mỏ đá và một nhà máy hoá chất. Khi còn trẻ, ông đã là một vận động viên trượt tuyết, một diễn viên, một nhà soạn kịch, một nhà ngôn ngữ học (ông biết thành thạo 11 ngoại ngữ). Sau này khi đã là Đức giáo hoàng, ông còn là một nhà thơ tinh tế và thâm sâu.
Ông được thụ phong chức linh mục ngày 1.11.1946, dạy môn luân lý tại đại học bách khoa Jagiellonian và đại học Công giáo Lublin. Năm 1963, ông được phong làm giám quản địa phận Craków, năm 1967 được giáo hoàng Phaolô VI tấn phong hồng y. Năm 1978, sau khi giáo hoàng Gioan Phaolô I qua đời, hồng y đoàn đã bầu Karol Wojtyla thành giáo hoàng Jean Paul II.
Phóng to |
| Mảnh sân như chiếc giếng trời |
Ngôi nhà số 7, phố Roscielna, thị trấn Wadowice là một ngôi nhà rất bình thường. Cho đến nay, nó hầu như được giữ nguyên vẹn như thời Giáo hoàng Jean Paul II được sinh ra. Đi qua mảnh sân nhỏ hẹp như một giếng trời, ngang chừng hai mét, dài chưa tới chục mét, dọc bên phải lối đi là phòng khách cũ của gia đình, nay được làm nơi bán hàng lưu niệm cho du khách. Cuối sân là chân cầu thang dẫn lên tầng một.
Tầng trệt là phòng riêng của thân sinh Đức giáo hoàng, vẫn còn được giữ nguyên. Trên cầu thang là dãy hành lang hẹp dẫn đến phòng riêng của Đức giáo hoàng. Trước phòng kê dãy kệ, trên có để những chiếc rổ để du khách để lại máy ảnh, điện thoại, bật lửa, túi xách; dưới là nơi để giày.
Phóng to |
| Hình ảnh Đức giáo hoàng đón khách cuối hành lang |
Dù không thấy có biển ghi hay lời đề nghị nào về việc giữ im lặng, nhưng vào đây ta có thể nghe tiếng tim mình trong ngực, dù du khách gần như chen chúc nhau. Là bởi sau khi để lại giày, du khách được phát cho những đôi dép lê thật to rộng được làm bằng nhung, người đi chỉ có thể lê nhẹ chúng dưới sàn gỗ.
Phóng to |
|
Du khách nhẫn nại chờ đến lượt vào viếng |
Hai gian phòng riêng của Đức giáo hoàng nay trở thành phòng trưng bày. Cũng không có gì đặc biệt. Trên tường là những bức ảnh đã úa vàng. Vật trưng bày là chiếc nôi Ngài nằm lúc sinh ra, hai thanh trượt tuyết và gậy, chiếc cần câu, đôi tạ tập thể dục, chiếc bàn học ngày nhỏ, bộ đồng phục hướng đạo sinh... Vì đã gửi lại máy ảnh, nên tôi cũng như mọi du khách không thể có được những bức ảnh về những vật dụng này.
Trong một buổi sáng ở chốn giản dị này, bạn có thể gặp được mọi màu da, mọi sắc tộc trên toàn thế giới.




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận