![]() |
Ray Simpson bên cạnh bức thư của Crockett tại viện bảo tàng Houston - Ảnh: AP |
"Cha phải nói những gì mình đã biết về và nhận thấy ở Texas, nó là khu vườn xinh đẹp của thế giới", người chiến binh anh dũng nổi tiếng đồng thời là đại biểu quốc hội đã viết như vậy từ Tennessee. "Vùng đất tốt nhất có khung cảnh tốt nhất dành cho sức khỏe…"
Thứ Ba vừa qua Hội đồng lịch sử Texas đã công bố việc mua lại bức thư được xem là những dòng viết cuối cùng của Crockett trước khi ông cùng 200 bạn chiến đấu trung thành bị quân đội Mexico dưới sự chỉ huy của tướng Antonio Lopez de Santa Anna giết hại.
Thống đốc bang Texas Rick Perry phát biểu trong buổi lễ mua lại bức thư tại Bob Bullock thuộc Bảo tàng lịch sử bang Texas Bob Bullock như sau: "Ông đã anh dũng đứng lên chống lại sức tấn công chênh lệch đáng sợ ấy mà không hề nghĩ đến việc thoái lui. Rõ ràng là ông có những quy tắc riêng cho cuộc đời của mình và đã hy sinh một cách anh dũng trong việc bảo vệ những gì ông tôn thờ.”
Bức thư được mua lại với giá 490 ngàn USD từ Ray Simpson, một người làm công việc điều khiển các cuộc bán đấu giá của Simpson Galerries. Phần mình, Simpson cho biết ông ngoại của anh đã mua lại bức thư ấy từ một hậu duệ của Crockett vào năm 1986 và đã phí phạm nhiều năm trong việc không đặt đúng chỗ bức thư. Bức thư chỉ được Simpson và cha của anh tìm thấy cách đây 2 tuần khi dọn dẹp văn phòng của họ.
Theo đánh giá thì bức thư sẽ thu được giá cao hơn nếu đem bán đấu giá công khai, song Simpson và gia đình của anh muốn dành quyền ưu tiên cho Hội đồng bang Texas. Và anh nói thêm rằng rất tự hào khi dành bức thư này cho bang. Bức thư đang được lên kế hoạch triển lãm cho đông đảo quần chúng nhưng chưa chọn được thời điểm chính xác.
Tổ chức Daughters of the Republic of Texas được Betty Ballinger and Hally Bryan thành lập vào năm 1891, để ghi nhớ công lao của những gia đình đã đi đầu trong việc khai hoang bang Texas cùng những người lính đã chiến đấu cho độc lập và dựng lên nền cộng hòa của bang này. Tên ban đầu của tổ chức là Daughters of the Lone Star Republic) |
Ở phần ghi chú, Crockett hóm hỉnh thuật lại việc được “chào đón nồng nhiệt” trong bữa tối với tiếng đại bác rền vang. Trong thư ông cũng nói đến mong muốn được định cư tại " Bodark hay nhánh sông Choctaw," mà theo Hội đồng lịch sử Texas thì ngày nay nó nằm gần Bonham, ở khoảng 65 dặm về phía Bắc Dallas.
Kết thư là chí hướng của ông: "Cha thà và thích ở nơi này hơn là ngồi suốt đời trong chiếc ghế nghị viên ở Quốc hội.”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận