26/12/2008 04:14 GMT+7

"Tẩy chay", nhưng cần khéo léo

Hồ Thị Huệ (Hóc Môn, TP.HCM)
Hồ Thị Huệ (Hóc Môn, TP.HCM)

TT - Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc không chỉ bạn Ngọc Phụng (bài “Tiếp tục “tẩy chay” thuốc lá”?, TT 19-12) mà tất cả chúng ta cần tỏ thái độ đối với hành vi hút thuốc lá ở những không gian sinh hoạt chung…

Nghe đọc nội dung toàn bài:

* Hành trình “chống thuốc lá” của bạn là một việc làm tốt. Nhưng bạn hãy mềm mỏng, khéo léo chỉ ra cho người hút thuốc lá thấy hành vi đó có hại cho bản thân, những người xung quanh và xã hội như thế nào. Chống thuốc lá không có nghĩa là quay lưng với nó, nên bạn đã gặp phải những “tác dụng phụ” không mong muốn.

* Chống thuốc lá là việc cả thế giới đang làm, vậy sao bạn lại hỏi có nên tiếp tục hay không? Mình và nhiều bạn bè cũng không ưa thuốc lá, tụi mình sẵn sàng lên tiếng khi có ai đó hút thuốc ở những nơi công cộng. Mối nguy hại của thuốc lá ai cũng biết, bạn đang góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn, đừng chùn bước vì đôi điều khó khăn.

* Thái độ của bạn trong ngày sinh nhật bạn mình như vậy hơi quá đáng. Thay vì bỏ ra về, sao bạn không yêu cầu những bạn trai đó không hút thuốc trong lúc có những bạn gái đang ngồi gần. Bạn nên thông cảm cho ba hơn dù gì ba cũng là người lớn (và có lẽ nghiện thuốc nặng). Tôi nghĩ bạn chỉ nên yêu cầu ba không hút thuốc ở nơi sinh hoạt chung của gia đình, tấn công ba “toàn diện” như vậy không hẳn tốt.

* Ai cũng biết thuốc lá cực kỳ độc hại cho sức khỏe người hút lẫn những người xung quanh, nhưng chống thuốc lá cần tế nhị hơn. Bạn nên giao du với bạn trai hút thuốc (vì ngoài thói xấu chưa bỏ được này họ có nhiều tính tốt khác). Bạn đừng dằn dỗi bỏ về giữa buổi tiệc vì bạn đến dự từ lời mời của bạn thân chứ không phải của những người hút thuốc. Hãy gửi cho ba tài liệu về tác hại của thuốc lá và gương bỏ thuốc lá, đồng thời khen ba giảm thuốc lá.

* Tôi cực lực phản đối người hút thuốc là và khó chịu ra mặt với những ai hút thuốc xung quanh mình vì tôi hiểu rõ tác hại của thuốc lá, cũng như rất ghét mùi hôi của khói thuốc. Ở những nước tiên tiến người ta rất ít hút thuốc hoặc ít nơi được phép hút thuốc, một phần do ý thức của con người cộng với quy định chặt chẽ của luật pháp. Tại Việt Nam, quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng dù đã được áp dụng ở một số nơi (bệnh viện, trường học) nhưng do luật pháp chưa quy định cụ thể về việc xử phạt nên dường như người ta vẫn xem thường và hút thuốc vô tư.

Tôi đã thấy cảnh những người đàn ông luôn miệng phì phèo điếu thuốc trước mặt vợ con, bạn gái mà người phụ nữ của họ không hề có ý kiến phản đối, nên họ cứ vô tư gây hại cho sức khỏe những người mình yêu thương. Giả sử một người vừa đưa điếu thuốc lên miệng mà bị những người xung quanh nhắc nhở, phê phán, thậm chí tránh xa, có lẽ họ sẽ phải cân nhắc có nên tiếp tục hút hay không hoặc sẽ tìm nơi không có ai để hút, hoặc nếu họ muốn tiếp tục trò chuyện, gần gũi bạn bè, người thân thì phải ngưng ngay việc hút thuốc.

Hồ Thị Huệ (Hóc Môn, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất