![]() |
Vậy mà tình duyên sao hẩm hiu lận đận! Vài mối tình, rốt cuộc không đi đến đâu, vì quý phụ mẫu không muốn rước cọp vào nhà, còn các đối tác của tui không dũng cảm bảo vệ tình yêu. Tui nghĩ duyên mình chưa tới, nên vẫn bình tĩnh tự tin vui sống mà chờ duyên. Nhưng bà nội tui biểu rằng thời buổi siêu tốc, chụp giựt mà “tĩnh tại” “bất động” như tui thì cầm chắc một triển vọng tương lai... ế. Phải xăn áo xắn quần mà săn tìm, giành giật mới may ra...! Với kinh nghiệm “xương máu” của mình, bà khuyên tui ráng tìm người có tuổi “tam hạp” thì tình duyên gia đạo về sau mới tốt như bà với ông nội tui vậy, và theo bà, tui phải tìm người tuổi Tuất hoặc tuổi Ngọ. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tui cám ơn bà nội đã vẽ đường cho... tui chạy. Tui “trèo” lên mạng rao tìm một nửa của mình cầm tinh họ nhà Khuyển. Các bạn biết không? Có đến 005 chàng có Đốm muốn “nhảy xổ vào đời tui”, nhanh nhảu đáp lời kêu gọi. Sau mấy đêm suy nghĩ, tui chỉ chọn 1.
Lần này, tui cám ơn văn minh hiện đại đã giúp tui phương tiện tìm hạnh phúc. Tui và “chàng Đốm” từ trên mạng bước xuống đời, là một cặp đôi lý tưởng. Sau gần 1 năm yêu đương tìm hiểu, hai đứa tui thành vợ thành chồng. Đời tui ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng chỉ vậy thôi thì có gì đáng nói? Sự ly kỳ nằm ở khúc sau này nè, khi mà gạo đã thành... cháo nhuyễn nhừ. Hôm đó, tình cờ tui thấy trong ngăn kéo của “chàng Đốm” tui 1 sợi dây chuyền 2 mặt. Một mặt là hình “chàng Đốm” thời còn mặc quần xẻ đáy, mặt kia là hình 1 con ụt ịt nhỏ xíu. Cả “hai đứa” đều tròn u, mũm mĩm rất dễ thương. Tui hỏi mẹ chồng. Bà cho biết đã làm sợi dây chuyền ấy để “chàng Đốm” của tui dễ nhớ... tuổi ta của mình.
Ôi! Trời ơi, tui nghe mà rụng rời. Chàng cầm tinh họ nhà Trư trúng phóc trong khung “tứ hành xung” với tui. Vậy là công tui săn tìm người “tam hạp” đổ sông đổ biển rồi sao?! Giận cành hông!
Khi tui hỏi tội, chàng cười “hiền như ma-sơ” bảo: “Thế em lấy chồng là muốn tạo dựng hạnh phúc gia đình hay chỉ đơn thuần là cưới một anh “tam hạp”?”.
Nếu trước kia, cuộc hôn nhân tốt đẹp của ông bà nội đã làm tui tin “tam hạp” đến sái cổ thì bây giờ, trong hạnh phúc của mình, tui hân hoan: “Vạn tuế tứ hành xung!”.
Tuổi Trẻ Cười số 417 ra ngày 1-12-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận