21/01/2010 22:34 GMT+7

Tạm biệt Thonglao

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Thonglao - tiền vệ tấn công người Thái Lan, người được xem là cầu thủ dẫn dắt trận đấu hay nhất ở khu vực Đông Nam Á - chính thức không còn là cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai kể từ sau ngày 21-1.

TTO - Thonglao - tiền vệ tấn công người Thái Lan, người được xem là cầu thủ dẫn dắt trận đấu hay nhất ở khu vực Đông Nam Á - chính thức không còn là cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai kể từ sau ngày 21-1.

Thông tin nói trên được lãnh đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh (trưởng đoàn) xác nhận với Tuổi Trẻ Online vào lúc 19g ngày 21-1.

Theo ông Nguyễn Tấn Anh, bến đỗ mới của Thonglao là Muangthong Utd - CLB đang giữ chức vô địch Thái Lan mùa bóng 2009.

Muangthong đã tiến hành đàm phán để mua lại bản hợp đồng có hiệu lực 3 năm của Thonglao thông qua tân HLV của Hoàng Anh Gia Lai là cựu danh thủ Kiatisak. 200.000 USD nếu muốn chuyển nhượng tiền vệ tấn công này, đó là mức giá mà đội bóng phố núi đặt ra.

Sau nhiều buổi thương thảo, chiều 21-1 phía Muangthong điện từ Thái Lan sang TP.HCM cho hay họ đang xúc tiến việc chuyển tiền vào tài khoản của Hoàng Anh Gia Lai.

Ngay sau khi nhận được tiền chuyển nhượng, Hoàng Anh Gia Lai sẽ chuyển giấy phép thi đấu quốc tế của Thonglao cho Muangthong, ông Nguyễn Tấn Anh cho hay.

Như vậy, Thonglao chính thức chia tay đội bóng phố núi sau ba mùa bóng gắn bó kể từ sau ngày 21-1.

Giải thích về việc xin phá vỡ hợp đồng sớm, Thonglao nói trong lần quay lại làm việc với CLB cũ vào tuần qua: ”Con tôi còn nhỏ, lại đang bệnh triền miên. Chính vì vậy tôi không còn tâm trí nào đi thi đấu xa nhà…”.

Có thể đó là một cái cớ (khá chính đáng) để Thonglao quy cố hương sau 3 năm đầu quân cho đội bóng phố núi.

Tuy nhiên, HLV Kiatisak hé lộ thông tin: ”Sau lúc xuất hiện và đoạt chức vô địch T-League, Muangthong muốn vươn mạnh ra đấu trường châu lục, họ đã không tiếc tiền để mua về những cầu thủ giỏi. Hiện tại trong màu áo Muangthong có tới 8 tuyển thủ quốc gia của Thái Lan”.

Ngày 31-1, Muangthong sẽ gặp Đà Nẵng trên sân Chi Lăng trong khuôn khổ vòng đấu sơ loại của AFC Champions League châu Á 2010. Chia tay với V-League, nhưng chắc chắn Thonglao sẽ có mặt ở sân Chi Lăng trong trận cầu này.

Họ đã nói

Tiền vệ Lee Nguyễn: ”Tôi khá hụt hẫng khi vừa quay lại với Hoàng Anh Gia Lai thì nhận được tin người bạn thân Thonglao không còn ở đây nữa. Đó là một cầu thủ lớn, có tầm ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội. Anh ấy từng chia sẻ gánh nặng cùng tôi ở V-League mùa trước và có nhiều đường bóng phối hợp tốt để tôi ghi bàn thắng. Thật tiếc khi không còn chơi chung với anh ấy. Cuộc sống là vậy, mỗi người đều có sự chọn lựa và hướng đi cho riêng mình…”.

HLV Kiatisak: ”Thật tình mà nói thì tôi không hề muốn mất Thonglao. Nhưng biết làm sao hơn khi anh ấy quyết định chuyển qua hướng đi khác. Có thêm một cầu thủ giỏi thì cơ hội chiến thắng cho Hoàng Anh Gia Lai nhiều hơn. Thôi thì hãy chấp nhận thi đấu mà không có Thonglao, biết đâu sẽ có cầu thủ khác thay thế xứng đáng hơn thì sao”.

Bầu Đức: ”Từ khi đặt chân vào làm bóng đá đến nay, tôi luôn chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho các cầu thủ. Tôi không bao giờ để họ thiệt thòi. Nhưng một khi người ấy muốn ra đi, tôi không giữ. Ích lợi gì khi giữ xác của họ còn cái hồn thì họ đặt tận đâu đâu. CLB nào cần Thonglao cứ việc chồng đủ 200.000 USD, tôi sẽ “giải phóng” ngay lập tức. Tháng rồi Thanh Bình muốn ra đi, tôi gật đầu ngay tức khắc. Cánh cửa của Hoàng Anh Gia Lai luôn rộng mở cho người đến lẫn kẻ ra đi…”.

SĨ HUYÊN

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên