30/11/2010 18:29 GMT+7

Tại sao thầy Tô nổi cơn lôi đình?

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Chỉ không đầy 24g, HLV Calisto đã có liền hai cơn giận lôi đình. Cả hai cơn giận ấy không nhắm vào các học trò mà rơi vào những cảnh ngộ lẽ không đáng có với đội tuyển Việt Nam trước giờ G.

TTO - Chỉ không đầy 24g, HLV Calisto đã có liền hai cơn giận lôi đình. Cả hai cơn giận ấy không nhắm vào các học trò mà rơi vào những cảnh ngộ lẽ không đáng có với đội tuyển Việt Nam trước giờ G.

Nhìn cảnh hậu vệ Quang Thanh chặn bóng rồi quỵ luôn xuống phía trước khán đài B sân Mỹ Đình, thầy Tô hiểu ngay rằng chuyện chẳng lành đã đến với cậu học trò cưng. Dọc khán đài B là cả một khoảng rất lớn mà cỏ thì biến mất, thay vào đó là những mảng đất thịt hiện lên!

Ba tuần trước lúc lên đường sang Quảng Châu (Trung Quốc) để theo dõi đội tuyển Olympic Việt Nam dự Asiad 16, HLV Calisto đã cất công đi tìm gặp người quản lý cao nhất của sân vận động quốc gia để trình bày cặn kẽ về việc cỏ bị chết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tập luyện, di chuyển của cầu thủ.

Thậm chí ông thầy người Bồ còn cặm cụi lên Internet lục tìm và in ra giấy những trang viết về kỹ thuật trồng, nuôi dưỡng loại cỏ chỉ trong thời điểm giá lạnh. Nghe và nhận những trang giấy kỹ thuật nuôi trồng cỏ ấy, người quản lý cảm ơn và hứa hẹn rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa để đáp ứng nhu cầu chính đáng của đội tuyển.

Trở về từ Asiad, việc đầu tiên của thầy Tô là đến trước khán đài B để kiểm tra rồi lắc đầu thở dài đầy ngao ngán.

11g30 trưa 30-11, thầy Tô lại nổi trận lôi đình thứ hai ngay tại nhà ăn của khách sạn La Thành - nơi đội tuyển đóng quân suốt từ hôm 5-9 tới nay. Cơn giận bắt nguồn từ việc chỉ sau 10 phút ngồi vào mâm cơm, các tuyển thủ lục tục đứng dậy trong khi ban huấn luyện chưa kịp cầm đũa!

Liếc vội sang các mâm cơm, HLV Calsto đã hiểu vì sao học trò rời bàn sớm trong khi thức ăn chỉ hao hụt không quá…20%: thực đơn buổi cơm trưa 30-11 gồm salad trộn, sườn non nướng riềng mẻ, cá thu xốt cà chua, chả ếch, tôm rim, trứng chiên, rau cần xào tỏi, canh cải, cơm trắng, trái cây tráng miệng.

Mức ăn của mỗi thành viên là 150.000 đồng/buổi. Có nghĩa rằng mâm cơm trị giá cả triệu đồng, nhưng thử hỏi với những món như trên có tương xứng? Thức ăn còn ê hề trên bàn quá đủ để cho thấy chất lượng và sự chế biến ra sao.

Bộ phận quản lý nhà ăn và bếp chính được mời tới để chứng kiến và trả lời những thắc mắc của thầy Tô. Nhưng tất cả chỉ nghe là chính mà gần như không một ai phản biện trở lại. Cuối cùng, bếp chính phải ra chịu trận và đề nghị bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền làm giúp thực đơn và các món ăn theo đúng nhu cầu dinh dưỡng.

Nguôi cơn giận dữ, thầy Tô nhỏ nhẹ nói với Tuổi Trẻ Online: ”Tôi không phải là người xét nét từng việc nhỏ nhất, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc VFF bỏ tiền ăn ra quá nhiều, trong khi khẩu phần ăn vừa kém vừa thiếu dinh dưỡng, vừa lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Đâu phải đây là lần đầu tôi phản ứng như vậy. Người ta hứa nhiều lắm, nhưng rồi mọi việc vẫn như cũ…”.

“Tôi và các học trò sắp bước vào một giải đấu lớn, vô vàn khó khăn đang chờ đón trước mắt. Thế nhưng chúng tôi có cảm giác mình đang bị bỏ rơi ngay trên chính sân nhà của mình. Đúng là chúng tôi chưa có được phong độ tốt nhất, nhưng đó đâu phải là lý do để chúng tôi phải tập trên mặt sân chính lẫn sân phụ quá tồi tệ. Và chúng tôi đâu có hà tiện, đâu có đòi hỏi cao sang gì để phải nhìn những mâm cơm thừa mứa thức ăn ê hề”.

SĨ HUYÊN

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên