Phóng to |
| Vũ Long Giang và tác phẩm của mình |
Vũ Long Giang hiện làm việc tại Phòng kỹ thuật - nghiệp vụ, Trung tâm Niên giám điện thoại và những trang vàng TP.HCM.
Tại một quán cà phê, chàng trai 34 tuổi này kể về cơ duyên của mình với giải thưởng do Bộ Văn hóa - thông tin trao tặng - được chọn là biểu tượng chính thức của ASEM 5: “Đó là một buổi trưa không ngủ, ngồi một mình tôi chợt nhớ về tuổi thơ, hễ cần hứa hoặc thề ước điều gì, những đứa trẻ con lại giơ tay ra móc ngoéo".
Kỷ niệm ấy đã khiến Long Giang liên tưởng đến Hội nghị cấp cao ASEM 5 - cuộc gặp gỡ giữa những lãnh đạo châu Âu và châu Á với hy vọng một tình hữu nghị nồng thắm, những cái bắt tay cam kết hợp tác thật tốt đẹp. Thế là những ý tưởng ấy được thể hiện ngay trên chính biểu tượng của hội nghị lần này.
Biểu tượng được thiết kế trên ba màu xanh, vàng, đỏ với những dải lụa, 16 dải xanh (biểu tượng của 16 nước châu Âu), 10 dải vàng (10 nước châu Á) quyện vào nhau tạo nên cánh chim bồ câu, cánh chim của hòa bình, của tinh thần đoàn kết, thắt chặt mối quan hệ. Những dải lụa quyện lại tạo nên chữ V: là Việt Nam, là số V (lần thứ 5), là Victory (chiến thắng), cũng là cánh chim bồ câu. Hàng chữ phía dưới “ASEM 5, Hanoi 2004” mang màu đỏ là màu lá cờ VN.
Long Giang cho biết: “Tôi là con nhà nòi âm nhạc, ba mẹ dạy piano ở Nhạc viện TP.HCM. Tôi theo học violon ở đây từ năm 6 tuổi”. Sau 16 năm học nhạc, anh ra trường cùng bạn bè lập nhóm nhạc không tên, rồi học thêm đồ họa vi tính và thi tuyển vào Bưu điện TP.HCM, làm chuyên môn thiết kế quảng cáo cho "Những trang vàng".
Anh bảo: “Hằng ngày mình thiết kế các mẫu mã quảng cáo thường theo ý tưởng của khách hàng chứ không phải cho mình. Mà thiết kế thì đồng nghĩa với sáng tạo. Phải làm cho mình thì mới thỏa những gì mình nghĩ được”. Vậy là cứ có thông tin gì về các cuộc thi thiết kế biểu tượng, biểu trưng, anh lại suy nghĩ, sáng tạo và thi. Trong tập hồ sơ nằm trong cặp của mình, Long Giang khoe hàng loạt mẫu khác anh đang dự thi lẫn thi mà... thất bại.
Nhiều người xem cảm nhận biểu tượng ASEM 5 được chọn của Giang rất có hồn, với những dải lụa mềm mại, cánh chim đang bay lên, đan xen trong cái ngoéo tay hữu nghị.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận