![]() |
Nhã Uyên (giữa) với một chương trình tổ chức cho các em nhỏ ở Thảo Điền (Q.2, TP.HCM) |
Trong khi có không ít bạn trẻ đang chỉ biết “mài đũng quần” trên giảng đường thì nhiều SV đã biết phối hợp “vừa học vừa làm” theo cách của riêng mình. Có bạn thì hòa vào thực tế bằng những phong trào tình nguyện, các nhóm từ thiện, có bạn thì “một tay bút, một tay vi tính” và trở thành nhân viên thực thụ.
Tuy chỉ mới là SV năm 3 nhưng Lâm Thị Thúy Hà, hiện là trưởng nhóm tình nguyện Saigon-Hotpop, đã rất chững chạc trong vai trò của một người trưởng nhóm. Đi nhiều, gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người và đặc biệt là người nước ngoài đã tạo ra cho Hà phong thái năng động, tư duy “dám nghĩ dám làm”. Chính từ thực tế cuộc sống ấy cũng giúp Hà có nhiều tư liệu để bước vào giảng đường một cách đầy tự tin, thoải mái.
Và mới đây, với vốn kiến thức và sự quả quyết của mình, cô bạn 20 tuổi này đã trở thành một trong những SV hiếm hoi của VN sang Harvard dự một hội nghị SV quốc tế. Khi trở về từ hội nghị Hà đã tấm tắc khen: “SV nước ngoài năng động quá, có nhiều điều đáng học hỏi, chuyến đi giúp mình rất nhiều trong tương lai”.
Hay như bạn Đặng Nguyễn Nhã Uyên, hiện là SV năm 2 Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM nhưng “tay kia” của Uyên là điều phối viên của Câu lạc bộ du học sinh (VOS). Gặp Nhã Uyên khi đang làm việc - nhiều người sẽ nghĩ cô là một nhân viên thực thụ vì sự năng động, cách tổ chức khoa học, bài bản mà Nhã Uyên thực hiện.
Chia sẻ về công việc và sự học trên giảng đường của mình Uyên bộc bạch: “Giữa công việc và học tập luôn có sự bổ trợ cho nhau, nếu mình biết cách sắp xếp thì cái này sẽ “nâng” cái kia và mình sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bản thân mình đang làm và học nhưng không cảm thấy công việc dồn nén hay việc học bị áp lực”.
![]() |
Ở tuổi 21, đạo diễn trẻ Trịnh Hoàng Xuân Phúc (phải) đã được nhiều nghệ sĩ tin tưởng nhờ bạn biết cách học, sắp xếp |
Đến khi ra thực tế Phúc cảm thấy mình vững vàng hơn nhờ “học từ công việc và kiến thức ở trường”. Còn nhiều bạn trẻ khác cũng đã và đang hòa mình vào thực tế với suy nghĩ và định hướng rõ ràng: “Học mà không hành thì sẽ trở thành “mọt sách”, làm mà quên học thì chỉ là kinh nghiệm giản đơn”, các bạn ấy chia sẻ.
SV nên cọ xát thực tế. Đó là khẳng định của tất cả những đàn anh, đàn chị đi trước khi có dịp tiếp xúc với SV trong những buổi tư vấn, hướng nghiệp. Ai cũng nhắc các bạn SV là hãy nên “quăng” mình vào thực tế và xem đó là nhu cầu của việc học, rèn luyện bản thân, chuẩn bị cho mình hành trang xin việc sau này.
Có một ngành học đòi hỏi SV phải đi thực tế và thực hành khá nhiều đó là ngành báo chí, nhiều SV báo chí đã nhận ra điều này và dành thời gian suy nghĩ đề tài, viết bài cộng tác cho các báo, tuy nhiên có không ít bạn vẫn vô tư đến khi thực tập mới tá hỏa: “Mình viết cái tin vẫn còn vụng về!”. |
Thế nhưng, thực tế vẫn có nhiều bạn trẻ khi được hỏi về vấn đề này đã trả lời: “Em chưa bao giờ làm thêm, em ngại tham gia các công tác xã hội…”.
Dù là “cọ xát” theo cách nào thì cũng nên đưa việc học của mình ra thực tiễn để kiểm nghiệm, đó là chia sẻ chung của những SV năng động và cả những người đã thành công trong công việc.
Và chính thời SV năng động đã làm cho công việc của họ tốt hơn là minh chứng rất rõ cho tác dụng tích cực của việc hòa mình vào thực tế. Trần Thị Lê Dung - thời SV là một cô SV xuất sắc, năng động trong các hoạt động Đoàn, Hội nên khi trở thành giảng viên của Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM chị đã thật sự thuyết phục SV. Và đến nay “máu” hoạt động, lăn xả vào thực tế của chị vẫn thôi thúc để chị làm việc tích cực, gắn với SV nhiều hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận