Chuyện mà nhiều người cảnh báo trước nay đã thành sự thật - sự xuống cấp trầm trọng của đạo đức trong một số không ít học sinh nói riêng và xã hội nói chung.
Các nhà sư phạm cứ lo bàn cãi về những mặt hay dở trong chương trình giáo dục đạo đức các cấp học, bậc học; chăm chú lo cải tiến cách dạy sao cho đi vào lòng học sinh, cung cấp cho các em những kỹ năng sống cần thiết.
Thực tế cho thấy những thành viên trong xã hội mà đã có những hành động, biểu hiện đáng bị cực lực phê phán nói trên không hề chịu ảnh hưởng tốt từ những nỗ lực của ngành giáo dục.
Vậy họ chịu ảnh hưởng từ đâu?
Họ chịu ảnh hưởng rất mạnh từ xã hội qua những phim, sách và Internet mà nội dung đầy rẫy bạo lực đẫm máu. Hay chịu ảnh hưởng rất sâu sắc qua những cư xử trên đường mà chân lý thường thuộc về... kẻ mạnh và dám đứng trên pháp luật.
Họ chịu ảnh hưởng của triết lý sống makeno (mặc kệ nó) mà không ít bậc cha mẹ trong giáo dục con cái hằng ngày vẫn thường dạy con để tìm kiếm sự an toàn khi ra đường hay ở trường.
Không muốn con mình làm “Lục Vân Tiên” vậy thì khi chính con mình bị ăn hiếp sao mong gặp được “Lục Vân Tiên”? Triết lý sống này cũng được không ít người lớn áp dụng trong cư xử tại nơi làm việc nhằm tìm kiếm sự bình an, thậm chí trục lợi. Triết lý này cũng được áp dụng tại nếp sống trong khu dân cư nhằm được yên thân sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Mặt khác, những người làm “Lục Vân Tiên” mà bị thương tích, bị thiệt mạng thì thử hỏi xã hội có dành cho họ cùng gia đình họ một sự chăm sóc tương xứng, một sự biết ơn sâu sắc đủ để động viên người khác làm theo gương của họ?
Và những kẻ hành hạ, xâm phạm nhân phẩm của người khác một cách công khai hay âm thầm đã bị trừng trị kịp thời và thích đáng chưa? Những người dù cố ý hay vô tình gieo rắc, tuyên truyền bạo lực đã được xử lý như thế nào?
Trong bối cảnh cái tốt không được đưa lên đúng tầm, cái xấu đang nổi lên mà không bị pháp luật trừng trị kịp thời và quan trọng hơn, không được ngăn ngừa từ gốc là gia đình, đạo đức con người sẽ đi về đâu, an toàn của công dân sẽ được bảo đảm ra sao?
Sự thờ ơ bao giờ cũng dung dưỡng cho cái xấu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận