22/08/2009 17:50 GMT+7

Sử dụng chỉ số IQ trong tình yêu thế nào?

BĂNG TÂM (violet_vn210383@...)
BĂNG TÂM (violet_vn210383@...)

TTO - Tuổi Trẻ Online đã nhận được rất nhiều thư phản hồi của bài Chưa được yêu chỉ vì quá... thông minh!. Hầu hết ý kiến đều không đồng tình lý do vì thông minh quá mà các cô gái sẽ "ế thảm hại". Tuổi Trẻ Online trích đăng một số ý kiến:

EYxi4OKp.jpgPhóng to
TTO - Tuổi Trẻ Online đã nhận được rất nhiều thư phản hồi của bài Chưa được yêu chỉ vì quá... thông minh!. Hầu hết ý kiến đều không đồng tình lý do vì thông minh quá mà các cô gái sẽ "ế thảm hại". Tuổi Trẻ Online trích đăng một số ý kiến:

Thông minh hay tự kiêu?

Chưa có ai yêu không phải vì bạn quá thông minh mà có lẽ sự tự tin thái quá đã biến sự thông minh của bạn thành sự tự cao trong mắt mọi người. Và nếu như bạn chưa nhận ra được điều đó, có nghĩa là bạn không thông minh như bạn tưởng. Chúc bạn gặp được một nửa còn lại!

Thông minh, sự tự lập, sự tinh tế và khả năng quyết đoán là những ưu điểm rất lớn của chị trong việc thu hút phái nam. Đó không thể là nguyên nhân làm chị chưa có người yêu. Khi chị nghĩ rằng những điều trên chính là nhược điểm của mình thì có nghĩa rằng chị vẫn chưa biết được điểm yếu thật sự của mình.

Một người con gái duyên dáng và dịu hiền không cần phải làm bộ ngu ngơ trước bao chàng trai khác và cũng không người đàn ông nào dại khờ thích tìm một người con gái thấp hơn mình một cái đầu. Nếu tình yêu mà chọn lựa như vậy thì không phải là tình yêu nữa.

Qua những dòng tâm sự của chị, em nhận thấy chị có vẻ rất kiêu căng và khinh thường những người học thấp hơn. Nhưng chị phải biết rằng tình yêu xuất phát từ tấm lòng, trái tim đi đến trái tim. Chúng ta cho đi rồi sẽ nhận lại được nó mà thôi.

Em không đồng ý với quan điểm của chị. Không phải con gái quá thông minh thì không có tình yêu. Chỉ vì chị chưa tìm được đối tượng thông minh hơn chị, chẳng phải là chị không có bạn nhưng chị không cho mọi anh chàng xung quanh chị cơ hội.

Vì đơn giản chị nghĩ họ với không tới. Có lẽ chị chẳng cần một người đàn ông tầm thường bên mình. Là một cô gái thông minh, thật ra bên chị có nhiều anh chàng yêu thương chị lắm. Chị hãy mở rộng lòng mình để được hạnh phúc chị ạ. Tình yêu không thể đo lường được đâu.

Chúc chị sớm tìm được người mình yêu, chào chị.

Thông minh phải được thể hiện đúng nơi đúng chỗ

Tôi hiểu bạn đang khao khát tình yêu ấy đến dường nào! Nhưng bạn biết đấy, trong tình yêu không có sự hiện diện của ranh giới như giàu - nghèo, sang - hèn, đẹp - xấu hay thông minh như bạn nói.

Thành thật xin lỗi, tôi không biết bạn thông minh đến đâu! Theo tôi, nếu như một người thật sự thông minh thì sẽ không để tình huống và sự việc xảy ra như bạn kể và đối với họ làm thế nào để người khác yêu không phải là chuyện khó!

Bạn có xem phim Anh hùng xạ điêu của Kim Dung chưa? Không phải Hoàng Dung cũng quá thông minh sao? Ấy vậy mà Quách Tĩnh cũng yêu Hoàng Dung mê mệt đấy thôi? Theo tôi bạn học khá tốt, có kiến thức (ba bằng cử nhân) nhưng có lẽ bạn thiếu kỹ năng và kinh nghiệm sống nên bạn vẫn chưa tìm được tình yêu cho mình.

Còn bạn nói có nên giả khờ khạo ư? Tôi nghĩ bạn cũng không cần làm như vậy, nhưng bạn phải biết giả "nai" một tí vì hầu hết cánh mày râu thích vậy mà! Hi vọng với trí thông minh của bạn, bạn sẽ biết cách làm như thế nào! Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc.

Có lẽ bạn chỉ thông minh xét theo tiêu chuẩn IQ và chính sự thông minh đó khiến bạn có vẻ xem thường người khác. Người thông minh là người biết thể hiện sự thông minh của mình đúng lúc, đúng hoàn cảnh.

Tình yêu không xuất phát từ sự thông minh hay khờ khạo. Tình yêu chân thành được dẫn dụ bởi những rung động trái tim và sự thấu cảm giữa hai người. Dường như trong mắt bạn, các cô gái ngu hoặc đóng kịch giả ngu để được yêu? Và nam giới chúng tôi chỉ yêu những phụ nữ ngu hoặc giả vờ ngu? Tôi không dám đại diện cho toàn thể nam giới để trả lời cho bạn. Riêng tôi, tôi chưa bao giờ tự đặt mình ở vị trí cao hơn người khác nên tôi không nhìn thấy ai thấp hơn mình một hay nửa cái đầu.

Theo tôi, sự thông minh không làm mất đi cái duyên của người phụ nữ mà việc tự cho mình thông minh đã đánh mất đi cái duyên của một người phụ nữ. Tôi nghĩ vẫn có những người thông minh hơn bạn nhưng vẫn hạnh phúc bên người yêu.

Học giỏi, làm việc giỏi chỉ là thông minh trong công việc, còn với ứng xử với xã hội thì sao? Bạn luôn tự đề cao cái tôi của mình, luôn tự lập hàng rào trước người khác, không thể hiện tình cảm thì làm sao có ai dám tiếp cận bạn hoặc biết bạn thích gì nghĩ gì.

Trong suốt bài viết của bạn tôi chỉ thấy bạn lấy sự thông minh ra làm lá chắn. Con người ngoài khối óc còn có con tim nữa, mà đường để đến được trái tim người khác thì đâu phải bằng mỗi sự thông minh.

Tôi là một người con trai và khi đọc những dòng tâm trạng của bạn trong bài viết thì thấy oan cho phái đàn ông chúng tôi quá. Tôi thừa nhận rằng đường đi vào trái tim người đàn ông thì kiểu mẫu cô gái "dạ vâng" ấy thì dễ dàng hơn. Và điều này cũng chẳng gì khó hiểu nếu như hỏi ngược lại bạn rằng vì sao mẫu đàn ông có chí tiến thủ, tài năng và sâu sắc là một trong những tiêu chí hàng đầu của phái nữ.

Bạn là người thông minh nhưng vẫn chưa sử dụng cái thông minh ấy được nhiều như bạn nghĩ. Ngoài cách "bảo vệ quan điểm đến cùng một cách quyết liệt" vẫn còn nhiều cách hay lắm để cho mọi người thấy rằng "ý kiến này của tôi mới là hợp lý nhất".

Thái độ cư xử của một người và khiến họ "mê mẩn" vì ta, đó là một đỉnh cao của nghệ thuật và sự thông minh. Tôi khẳng định không phải vì người thông minh mà bạn chưa tìm được ai yêu thương.

Bạn nói không yếu đuối và cứng cỏi, nhưng khi bạn viết những lời tâm sự trên thì tôi nghĩ ít nhiều cái bản chất của người phụ nữ trong bạn đã lên tiếng. Bạn hãy phát huy lợi thế của mình và khắc phục những hạn chế nhé!

Là người đàn ông thì ai cũng muốn người yêu hay vợ mình là người thông minh nhưng quan trọng hơn là cách thể hiện sự thông minh. Giả sử bạn và các bạn khác cùng tranh luận một vấn đề nào đó và bạn luôn cố gắng bảo vệ quan điểm của mình một cách quyết liệt thì cho dù bạn có đúng hay "chiến thắng" trong cuộc tranh luận đó thì hình ảnh của bạn trong mắt bạn bè sẽ là một "chuyên gia gì đó" nhưng sẽ không bao giờ là một người bạn gái hay một người vợ.

Ngược lại nếu bạn biết vận dụng sự thông minh của mình khéo léo, đúng lúc, đúng chỗ thì chắc chắn mọi người sẽ nể phục và yêu mến bạn. Khi đó tình yêu đến với bạn chỉ là vấn đề thời gian.

Theo tôi nghĩ, tâm lý của đàn ông sẽ yêu thương và lấy làm vợ những người phụ nữ nết na, thùy mị và quan trọng hơn là biết đối nhân xử thế trong cuộc sống chứ không phải là một cỗ máy thông minh có thể bảo vệ quyết liệt quan điểm của mình bất cứ ở đâu.

BĂNG TÂM (violet_vn210383@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên