![]() |
Những màn vũ đạo đẹp mắt của Step Up 3D - Ảnh: từ Internet |
Kịch bản phim khá đơn giản: một nhóm vũ công đường phố thi đấu với các nhóm vũ công hip hop chuyên nghiệp trong cuộc thi nhảy quốc tế. Giải thưởng cho chức vô địch sẽ giúp các vũ công đường phố giải quyết bài toán tài chính để duy trì hoạt động.
Lồng trong bối cảnh thi thố tài năng ấy là những rung động đầu đời, là tình bạn, tình đồng đội, sự trung thành, khát khao sống với những đam mê, sự giằng co giữa những lựa chọn của tuổi trẻ, những lát cắt hồi ức nhức nhối về gia đình…
Những xung đột trong phim được “nêm nếm” với nồng độ vừa đủ để làm bật lên những nét tính cách của các nhân vật. Moose - anh chàng dễ thương vì mê nhảy mà bị cô bạn thân Camille hăm dọa nghỉ chơi; Natalie xinh đẹp bị Luke - cánh chim đầu đàn của nhóm nhảy đường phố - nghi ngờ vì sự trung thực; Natalie xung đột với anh trai trong những quan niệm về tình bạn, tình yêu…
![]() |
Step Up 3D như một bữa tiệc vũ điệu thịnh soạn - Ảnh: từ Internet |
Khán giả sẽ được “rơi thẳng” vào không gian tràn ngập âm nhạc, vũ điệu, từ đường phố đến trường học, từ một nhà kho, bờ tường đến sân thượng… Những vũ điệu vốn đã đầy sức sống, với sự hỗ trợ của công nghệ 3D, như trở nên không thể sinh động hơn.
Thú vị nhất là cảm giác như đang được chuyển động cùng những bước nhảy đáng yêu của đôi bạn trẻ Moose và Camille ngay trên đường phố. Bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành đạo cụ cho những bước nhảy ngẫu hứng ấy, từ nắp đậy thùng rác, xe đẩy đến chùm bong bóng, ly nước ngọt…
Những cảm xúc sẽ lên đến đỉnh điểm với trận chung kết giữa nhóm vũ công đường phố với nhóm Samurai. Đó như một bữa tiệc thịnh soạn của ánh sáng, sự cuồng nhiệt, âm nhạc, tài năng…
![]() |
Dàn diễn viên trẻ đẹp là một yếu tố cuốn hút của Step Up 3D - Ảnh: từ Internet |
Step Up 3D của đạo diễn Jon M. Chu, được xem là bộ phim đầu tiên có đề tài vũ đạo được sản xuất với công nghệ 3D. Đây cũng là phần tiếp sauStep Up và Step Up 2: The Streets.
Phim đang được chiếu tại các rạp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận