* Hẹn gặp lại ở năm sau, Rossonerri
![]() |
Hi vọng đặt niềm tin vào Beckham của HLV Ancelotti đã bất thành |
Có thể ban lãnh đạo của Milan chẳng quá buồn rầu bởi dù sao những giải đấu trên đều trở lại sau mỗi năm, nhưng đến lúc nào những đứa con trung thành của đội bóng áo sọc đỏ đen nâng cốc mừng chiến thắng cho đội nhà… đó mới là vấn đề.
Đâu là những giá trị thật?
Sân San Siro mùa bóng năm nay được xem là nơi tề tựu của những anh tài hào kiệt của bóng đá thế giới khi lần lượt Ronaldinho, Shevchenko rồi David Beckham nhanh chóng khoác lên mình màu áo sọc đỏ đen huyền thoại mà không phải bất cứ cầu thủ nào muốn đều có thể làm được. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài bóng loáng che đậy cho cả một hệ thống già cỗi bên trong.
Không thể phủ nhận những làn gió mới từ đất nước của những vũ công samba hay xứ sở sương mù được Ronaldinho và David Beckham mang đến đã giúp lối chơi của AC Milan trở nên lôi cuốn và sáng tạo hơn ở mùa bóng năm nay.
Nhưng ở Ý, người ta chỉ thật sự tôn vinh một cầu thủ khi anh ta mang lại thành công cho câu lạc bộ.
Ro “vẫu” từng được Carlo Ancelotti kỳ vọng san sẻ bớt gánh nặng trên hàng công cùng Kaka, nhưng cựu tiền vệ Barcelona chỉ đáp lại bằng phong độ chói sáng hồi đầu mùa giải, còn những khi cần thiết, tiền vệ này lại làm bạn với băng ghế dự bị cùng những chấn thương.
Trong khi đó, những đường tạt cánh mang đậm nhãn hiệu David Beckham ngày nào của cựu tiền vệ Manchester United tuy vẫn còn rất hữu dụng cho Milan, nhưng làm sao Rossonerri có thể kỳ vọng vào một tiền vệ đã 33 tuổi sẽ giúp thành Milan chống chọi lại cả một Cúp UEFA đầy rẫy chông gai cũng như hàng loạt khó khăn tại Serie A!
Chi ra hàng chục triệu USD với hi vọng mang đến thành công cho AC Milan, nhưng thành quả mà sân San Siro nhận được chỉ là sự bội thu từ tiền vé hay những món hàng lưu niệm mà Ro “vẫu” hay Beckham mang đến, còn danh hiệu thật sự vẫn là điều gì quá xa xỉ. AC Milan đã nhận được món hời với Ro “vẫu” và Beckham, nhưng điều đó vô tình đánh mất hình ảnh uy quyền ngày nào của một đội bóng từng làm khiếp sợ cả châu Âu.
Một mùa bóng trắng tay nữa lại đến với Milan, dù rằng những đứa con khoác trên mình chiếc áo sọc đỏ đen đã cống hiến tất cả những giọt mồ hôi cũng như sức lực của mình cho câu lạc bộ. Bộ ba tam giác tấn công người Brazil của HLV Carlo Ancelotti đã chứng tỏ sự nguy hiểm với tất cả những hàng phòng ngự của 19 đội bóng tại Serie A cũng như ở Cúp UEFA, nhưng chiến lược gia người Ý đã quên một chi tiết rất quan trọng: hệ thống phòng ngự của Milan đang ngày một già nua...
AC Milan sẽ hoàn hảo nếu như...
... Họ nhận được sự hỗ trợ tối đa từ hàng phòng ngự. Gianluca Zambrotta lẫn Jankulovsky đều thi đấu không quá tồi ở hành lang hai cánh của Milan, nhưng xét cho cùng bộ đôi này đã bước vào độ tuổi “băm” và sức lực để chinh chiến trọn vẹn 90 phút của họ phần nào bị giới hạn. Điều này lý giải tại sao Milan thường có phần hơi đuối trong khoảng thời gian nửa sau của trận đấu.
Vậy còn bộ đôi trung vệ của Milan?
Có lẽ không cần phải nhắc nhiều đến câu chuyện không có hồi kết này. Với chấn thương dài hạn của Alessandro Nesta, “ông già” Paolo Maldini bất đắc dĩ được xếp vào vị trí trung vệ của Rossonerri. Đây là một lợi thế khi Carlo Ancelotti muốn tận dụng kinh nghiệm trận mạc của Maldini, bởi tại Serie A không một hậu vệ nào có thể sánh bằng với anh.
Nhưng ở một chiều hướng khác, mấy ai để ý Maldini đã 40 tuổi, trong khi K.Kaladze, Senderos hay Daniele Bonera lại chưa đủ độ chín mùi để đủ sức “xây tường" trước khung thành của Milan.
![]() |
Một kết thúc không có hậu của Maldini |
Cảnh báo về hàng phòng ngự già nua đã rất nhiều lần được đề cập đến với đội bóng chủ sân San Siro, nhưng Carlo Ancelotti vẫn “án binh bất động” trong việc gia cố hàng thủ. Để rồi khi AC Milan thất bại trước Inter trong trận derby bởi pha không chiến của Adriano hay cú đúp của Pizzaro trong trận đấu với Werder Bremen vừa qua, Ancelotti mới thật sự thấm thía nỗi đau nơi hàng thủ.
AC Milan đã thật sự trắng tay ở mùa giải năm nay tuy rằng Serie A vẫn còn đó 1/3 chặng đường. Xét cho cùng, AC Milan vẫn còn chút gì hy vọng nhỏ nhoi cho Scudetto, nhưng có chăng đó chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày cho những ai say đắm đội bóng chủ sân San Siro. Giờ đây, có một tâm trạng chung ở San Siro khi người ta chỉ mong mùa bóng năm nay sớm khép lại hòng quên đi những ký ức không mấy đẹp đẽ vừa qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận