30/12/2005 05:09 GMT+7

Sao nhiều "sự cố" cân đong?

BÚT BI
BÚT BI

TT - Năm nay nổ ra khá nhiều “sự cố” về hệ thống “cân - đong - đo - đếm”. Đình đám nhất là vụ điện kế điện tử dỏm, nên chạy nhanh như ngựa. Còn lai rai thì chuyện mấy cây xăng đong thiếu. Và mới đây kiểm tra 88 cửa hàng bán vàng, có đến 84 tiệm xài cân chưa kiểm định!

- Sai trật ở mấy cái cân gây ra nhiều thiệt hại, mà cái quan trọng nhất là niềm tin người tiêu dùng. Mấy ông điện lực sẽ phải mất nhiều thời gian mới có thể làm mọi người yên tâm về cái “đo đếm”!

- Cũng là “sự cố cân đong” - một cú chấn động: vụ mấy ông trọng tài bóng đá nhận tiền thổi bậy. Cầm còi cũng là cầm cân, đòi hỏi phải chính xác, công tâm. Gặp mấy ông trọng tài cân lệch, còi rè thì... người hâm mộ đành bó tay!

- Đồng hồ, dù điện tử hiện đại vẫn chạy sai. Trọng tài hạng xịn, dù “đạn bắn không thủng” vẫn thổi bậy. Vậy bà con mình biết tin vào cái “cân đong” nào đây?

- Câu trả lời là chẳng có “cái cân” nào không thể sai. Có thể nó chạy đúng hôm nay, nhưng mai lại bị “mát” nên nhảy tùm lum. Tất cả đều cần có chế độ kiểm tra định kỳ, giám sát thường xuyên. Mấy “cái cân” lại cần giám sát bảo trì nhiều hơn, kỹ hơn!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên