08/03/2009 21:51 GMT+7

Sao lại bán hàng rong trên xe buýt

KHOA NGUYỄN
KHOA NGUYỄN

TTO - Sáng 7-3, trên tuyến xe buýt từ Bến Thành đi thác Giang Điền, tôi rất bất bình khi phải tận mắt chứng kiến cảnh bán hàng rong ngay trên xe buýt. Điều đáng nói là nhân viên xe buýt chính là “thủ phạm” để cho tình trạng này diễn ra.

oahEFDRD.jpgPhóng to
Cảnh người bán hang rong ngang nhiên trên xe buýt số 12 (Bến Thành - Giang Điền)
TTO - Sáng 7-3, trên tuyến xe buýt từ Bến Thành đi thác Giang Điền, tôi rất bất bình khi phải tận mắt chứng kiến cảnh bán hàng rong ngay trên xe buýt. Điều đáng nói là nhân viên xe buýt chính là “thủ phạm” để cho tình trạng này diễn ra.

Cứ đến một số trạm dừng xe buýt là tài xế xuống xe rồi uống nước, hút thuốc thoải mái. Do đó rất đông người bán hàng rong với đủ loại hàng hóa như bánh mì, nước, trái cây… nhao lên rao bán inh ỏi làm hành khách đi xe cảm thấy khó chịu.

Có thể nói hiện nay hàng rong đã tấn công lên cả xe buýt. Việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị là rất khó nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn xảy ra.

KHOA NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất