03/06/2008 03:22 GMT+7

Sao không mổ cấp cứu cho tôi?

NGUYỄN THỊ THU HỒNG (TP.HCM)
NGUYỄN THỊ THU HỒNG (TP.HCM)

TT - Ngày 5-5, tôi đến phòng mạch tư của bác sĩ (BS) P.N. - phó khoa dịch vụ Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM - khám thai định kỳ. Sau khi khám, làm các xét nghiệm, BS P.N. chẩn đoán thai được 37,5 tuần, ngôi ngang, vô ối, cần phải mổ cấp cứu và giới thiệu tôi đến Bệnh viện Hùng Vương sinh dịch vụ. Tại phòng làm hồ sơ nhập viện, BS P.N. đưa bệnh án của tôi cho một nhân viên, dặn làm hồ sơ gấp và cho tôi mổ trước vì bị vô ối.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Thế nhưng, tôi phải đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy nhân viên nói trên làm hồ sơ. Tôi rất lo lắng nên đề nghị nhân viên nói trên: "Làm hồ sơ cho tôi đi. BS nói phải mổ gấp nếu không em bé sẽ bị ngộp". Đáp lại sự lo lắng của tôi, nhân viên này bảo: "BS nào vô đây mà chẳng nói vậy. Chị leo lên tôi khám, nếu con chị bị gì thì tôi chịu trách nhiệm!". Khoảng nửa giờ sau, BS D.H. tới, hỏi xem hồ sơ của tôi và nói: "Không sao đâu. Cứ yên tâm, để tôi đi ăn cơm đã”. Hơn ba giờ sau, BS D.H. mới quay lại bảo nữ hộ sinh làm vệ sinh cho tôi rồi đưa vào phòng mổ. Vào phòng mổ, biết mình bị cao huyết áp, tôi xin được BS cho gây mê thì một nam hộ sinh lại nói: "Chị là BS hay người ta là BS?".

Sau đó, chồng tôi được báo vào nhận bé, nhưng khi vào một cô hộ sinh lại nói bé bị ngộp nên đã chuyển qua phòng dưỡng nhi. Ngày 8-5, BS dưỡng nhi báo bé đang phải thở máy. BS trưởng khoa nhi cũng nói với tôi là ca mổ có sự cố, do vết mổ nhỏ lấy bé ra khó nên bé đã hít máu và nước ối vào phổi…

Đêm 17-5, con tôi chết. Tôi vô cùng bức xúc. Tại sao những người có trách nhiệm nói trên không tiến hành mổ cấp cứu cho tôi để dẫn đến hậu quả đau lòng này?

TS.BS TRầN SƠN THẠCH (giám đốc BV Hùng Vương) trả lời:

Bệnh viện đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm chuyên môn

Trả lời thắc mắc của chị Hồng về việc mổ chậm trễ (nhập viện 19g45, mổ lúc 22g25), TS. bác sĩ Trần Sơn Thạch - giám đốc Bệnh viện (BV) Hùng Vương - cho rằng đây không phải là trường hợp phải mổ khẩn cấp mà cho phép có thời gian chuẩn bị các bước (làm thêm các xét nghiệm tiền phẫu) trước khi mổ. Do bác sĩ và nữ hộ sinh phòng sinh không giải thích kịp thời khiến bệnh nhân lo sợ là bị mổ chậm trễ. Nhân viên gây mê cũng thiếu giải thích rõ ràng về lý do và lợi ích của gây tê tủy sống trong mổ lấy thai để giảm bớt lo sợ và thắc mắc cho bệnh nhân.

Về kỹ thuật mổ cũng đảm bảo đủ rộng, không làm khó khăn khi lấy thai. Trường hợp con chị Hồng có tình trạng suy dinh dưỡng (bé cân nặng khi sinh 2,6kg) và có thể có thiểu ối một thời gian trước đó, nhưng êkip trực không tư vấn đầy đủ về tình trạng bé trước khi mổ. Bác sĩ Sơn Thạch cũng cho biết BV đã tiến hành kiểm điểm và rút kinh nghiệm chuyên môn trong các khâu tiếp nhận, chăm sóc, điều trị cho sản phụ và bệnh nhi tại BV.

Trong khi đó, tóm tắt hồ sơ bệnh án con của chị Hồng, bác sĩ Hiếu - trưởng khoa nhi của BV Hùng Vương - cho biết sau sinh bé được hút nhớt trắng đục lẫn máu. Tình trạng hô hấp bé không ổn và xấu đi sau sinh hai ngày. Phim phổi có hình ảnh của hội chứng hít. Bác sĩ Hiếu kết luận: bé đủ tháng, sinh mổ vì ngôi ngang, vô ối. Sự cung cấp oxy hạn chế đưa đến hiện tượng hít sâu trong tử cung là nguyên nhân gây viêm phổi hít sơ sinh. Việc thiếu oxy kéo dài trong bụng mẹ cũng làm bé bị thiếu máu não cục bộ sau sinh... Bé tử vong vì hội chứng hít, với tổn thương thần kinh nặng.

NGUYỄN THỊ THU HỒNG (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên