30/10/2008 00:11 GMT+7

Sấm nhiệt đới (*): khi Hollywood châm biếm Hollywood

H.NAM
H.NAM

TT - Một nhà sản xuất muốn thực hiện một bộ phim về chiến tranh VN với quy mô lớn. Phim quy tụ một dàn sao tầm cỡ của Hollywood nhưng dự án đang chạy nửa chừng thì nhà sản xuất quyết định ngưng do chi phí cao, quan trọng là các ngôi sao được mời tham gia phim không có cảm xúc để vào vai. Tuy nhiên người đạo diễn tâm huyết không muốn dừng lại.

ZNh2hLrh.jpgPhóng to
“Phim trong phim” với một dàn sao Ben Stiller, Jack Black, Brandon T. Jackson...

Ông đã "bứt" dàn diễn viên "sao" khỏi các tiện nghi hiện đại, bắt họ vào một khu rừng rậm để tăng tính hiện thực cho phim. Chính nơi đây các ngôi sao Hollywood đã tìm lại chính mình.

Ðó là nội dung bộ phim Sấm nhiệt đới (Tropic thunder) do diễn viên Ben Stiller (rất nổi tiếng với Ðêm kinh hoàng - Night at the museum) sản xuất, làm đạo diễn kiêm diễn viên chính. Tác phẩm "phim trong phim" này đã châm biếm giới làm phim Hollywood một cách đầy ẩn ý.

Phim lật tẩy chuyện các diễn viên ngôi sao chỉ biết gật đầu nhận vai nhưng hầu như ít ai chịu đọc kỹ kịch bản. Nhân vật chính Tugg Speedman - một ngôi sao của Hollywood với hàng loạt phim ăn khách đang nỗ lực tìm kiếm tượng vàng Oscar nhưng anh đã chai cảm xúc, không thể "rặn" được một giọt nước mắt khi vào vai diễn. Hay Lirk Lazamus (Robert Downey Jr đóng) đang cố tìm cách làm mới bản thân, nhưng cái bóng của năm giải Oscar anh đã đoạt được trước đó quá lớn, luôn "chụp" lấy anh mỗi khi nhận vai diễn mới.

Sấm nhiệt đới cũng châm biếm việc các nhà viết kịch bản luôn lấy chiến tranh làm đề tài trong khi họ chẳng biết gì về chiến tranh. Bộ phim còn "kể tội" các nhà sản xuất phim Hollywood đã làm đủ mọi chiêu thức để thu lợi nhuận mà không hề quan tâm đến hậu quả (vai này rất ít đất diễn nhưng Tom Cruise đã khiến khán giả cười ngặt nghẽo về một hình tượng hoàn toàn mới).

Ðặc biệt Sấm nhiệt đới cảm thông và chia sẻ với từng ngóc ngách đời sống phía sau màn ảnh của những ngôi sao Hollywood, đó là những áp lực dư luận khi là người của công chúng, đó là chuyện riêng tư về giới tính...

Ðược trang web về điện ảnh nổi tiếng thế giới IMDB chấm 7,7/10 điểm khi vừa ra mắt vào 8-2008, phim đã đem về cho nhà sản xuất 164,5 triệu USD trên toàn cầu khi chi phí sản xuất chỉ 92 triệu USD.

(*) Phim khởi chiếu tại các cụm rạp VN từ ngày 24-10.

H.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên