![]() |
Anh Nguyễn Minh Hùng, giám đốc công ty DDC: "Website sachnoionline.com được thiết kế với phương châm tối giản nhằm phục vụ ở mức cao nhất cho người khiếm thị" - Ảnh: Thanh Đạm |
Được "thai nghén" từ "đơn đặt hàng" của những người mù, sachnoionline.com của Thư viện sách nói dành cho người mù (TVSN) thuộc Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM được Công ty DCC thiết kế với phương châm tối giản nhằm phục vụ ở mức cao nhất cho người khiếm thị. Những chi tiết đồ họa gần như không có, giao diện chỉ có text và các đường dẫn đưa đến từng thư mục Sách giáo khoa, Luyện thi đại học – cao đẳng, văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, tổng hợp… Trong mỗi thư mục này lại có nhiều thư mục con khác để phân loại sách thật rõ ràng, để những người khiếm thị có thể dễ dàng lựa chọn như khi người sáng mắt đứng trước một giá sách. Các tiện ích điều khiển cũng được tích hợp dưới dạng tổ hợp phím nóng để phù hợp với việc sử dụng máy vi tính của người khiếm thị.
Nguyễn Đức Anh Minh, sinh viên trường ĐH Sư phạm, khoa Giáo dục đặc biệt, xúc động cho biết sách nói online đã là niềm mơ ước của em từ nhiều năm, “em sẽ không còn phải vượt qua nhiều rào cản như là đường đi, thời gian và cả chi phí để đến được thư viện mượn cassette hay CD về nghe sách nữa. Với sachnoionline và chiếc netbook được thưởng năm ngoái, cả thư viện sách nói đã về ngay bàn học của em”.
![]() |
Ông Phạm Đức Trung Kiên, giám đốc Quĩ từ thiện Việt Nam : "Nhất định dự án sẽ có nguồn thu, nhu cầu nghe sách nói của người sáng mắt rất lớn, nhất là ở hải ngọai..." - Ảnh: Thanh Đạm |
Ông Phạm Đức Trung Kiên, giám đốc Quĩ từ thiện Việt Nam, một trong những người bạn đồng hành thân thiết nhất với TVSN từ những ngày đầu tiên hồ hởi: không cần bàn đến những tiện ích sachnoionline mang đến cho người mù nữa, mà theo tôi nhận xét thì nhu cầu nghe sách nói của những người sáng mắt cũng vô cùng lớn. Chúng tôi sống ở nước ngoài, lái xe trên xa lộ mà được nghe một giọng đọc tiếng Việt là một niềm an ủi lớn. Sách nói còn giúp chúng tôi dạy con nói tiếng Việt, hiểu người Việt, giữ gìn văn hóa Việt trong gia đình.
Hơn 200 tựa sách do TVSN thực hiện đã được đưa lên website này. Chị Hướng Dương, chủ nhiệm dự án cho biết có một số lượng nhiều hơn thế đã bị hư hại qua thời gian vì bảo quản không tốt do thư viện hiện quá chật hẹp, không có chỗ lưu trữ đúng qui chuẩn. Hướng Dương đau xót "bao nhiêu công sức của các anh chị tình nguyện viên đã bỏ ra để thu âm trong 10 năm qua vậy mà bây giờ không đưa lên được internet, cũng chỉ vì chúng tôi còn nghèo quá...".
![]() |
Với sachnoionline và chiếc netbook, cả thư viện sách nói đã về ngay bàn học của các em học sinh khiếm thị - Ảnh: Thanh Đạm |
Ông Lê Quốc Ân, chủ tịch Hội doanh nghiệp Dệt may VN, cam kết sẽ tặng TVSN một phòng thu mới với điều kiện có được địa điểm, mặt bằng. Ông Phạm Đức Trung Kiên, giám đốc Quĩ từ thiện VN và ông Nguyễn Minh Hùng, giám đốc công ty DCC thì đang bàn bạc một cách để sachnoionline có nguồn thu, những người sáng nghe sách nói sẽ đóng góp để bù đắp chi phí phục vụ cho người mù, cho dự án tự sống, tự nuôi lớn được mình. Ông Đàm Đức Anh, giám đốc truyền thông Yahoo VN hứa sẽ có những hành động thiết thực để giúp sachnoionline đến được với nhiều người dùng hơn nữa bằng chính tiềm lực của Yahoo.
Vấn đề bản quyền sách cũng được đặt ra ngay tại buổi ra mắt website. Hướng Dương thật thà giãi bày: "Thư viện chúng tôi neo người, phần lớn lại là người khuyết tật, hoạt động trên tinh thần thiện nguyện. Trước nay việc thu âm sách nói cũng hoàn toàn dựa trên những đóng góp tự nguyện của các đơn vị làm sách và các phát thanh viên tình nguyện. vẫn biết rằng vấn đề bản quyền đang ngày càng nghiêm túc và gắt gao hơn, chúng tôi vẫn mong nhận được sự rộng lòng và chung tay của các nhà xuất bản, các nhà sách trên con đường mang thế giới đến cho người mù". Các đại diện của NXB Trẻ, Kim Đồng, các nhà sách Phương Nam, Thái Hà, Trí Việt có mặt đều vui vẻ hứa sẽ cố gắng hợp tác và trợ giúp TVSN về vấn đề bản quyền.
![]() |
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi..." - Ảnh: Thanh Đạm |
11 năm hoạt động, phục vụ cho 75 hội người mù và trường mù trong cả nước, những người chung tay với TVSN là không thiếu nhưng vẫn còn cần lắm những tấm lòng, “để gió cuốn đi... để gió cuốn đi...”.
Năm năm và những cuộn băng đi mãiHướng Dương - mười năm một gánhNguyễn Hướng Dương nhận giải thưởng “Bạn đồng hành quanh tôi”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận