16/05/2010 19:15 GMT+7

Robot làm chủ hôn

TƯỜNG VY (Theo AP)
TƯỜNG VY (Theo AP)

TTO - Hôm nay 16-5, một đám cưới đặc biệt đã diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Đặc biệt không phải vì chú rể hay cô dâu là “ngôi sao”, mà chính ở người chủ hôn: robot I-Fairy.

3md9snuS.jpgPhóng to
6dq9KHHk.jpg
Chủ hôn I-Fairy đội vòng hoa khi làm lễ - Ảnh: AkihabaraNews, Xinhua

Theo công ty Kokoro Co., đây là lần đầu tiên trên thế giới một đám cưới do robot làm chủ hôn. Chú rể là Tomohiro Shibata, 42 tuổi, giáo sư chuyên ngành robot của Viện khoa học công nghệ Nara, còn cô dâu là Satoko Inoue, 36 tuổi, làm việc tại Kokoro.

Đám cưới diễn ra trong không khí ấm cúng tại một nhà hàng ở Hibiyia Palace Park, trung tâm Tokyo, với sự có mặt của khoảng 50 khách mời.

Bằng một giọng nhỏ nhẹ, chủ hôn I-Fairy - cao 1,5m, đôi mắt chớp sáng, đầu đội vòng hoa, được nối với một máy tính có một người điều khiển phía sau sân khấu - hướng dẫn chú rể: “Hãy giở khăn che mặt của cô dâu!”, “Hôn cô dâu đi!”… và vẫy tay chúc mừng khi đôi tân lang-tân giai nhân trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc.

“Thật tuyệt. Tôi nghĩ rằng người Nhật đang ngày càng cảm thấy rằng robot là bạn của chúng tôi”, cô dâu Satoko Inoue nói. Cô cũng tiết lộ chính tình yêu robot đã khiến họ quyết định chọn I-Fairy làm chủ hôn.

Theo người phát ngôn công ty Kokoro, I-Fairy có thể cử động cánh tay ở 18 cấp độ, chủ yếu lặp lại các hành động và phát biểu đã được lập trình. Nó có giá khoảng 6,3 triệu yen Nhật (khoảng 68.000 USD) và hiện đã có mặt ở Mỹ, Nhật, Singapore.

btF3cXbS.jpgPhóng to
MFj8VE0s.jpg
nGWXePHo.jpg

I-Fairy đang làm chủ hôn cho Tomohiro Shibata và Satoko Inoue. Kết thúc buổi lễ, robot nói: "Chúc mừng đám cưới của hai bạn!" - Ảnh: Xinhua

TƯỜNG VY (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên