17/05/2009 22:57 GMT+7

Robocon 2009: SPK – KNIGHT đoạt vé sang Tokyo

PHƯỚC TUẦN - NGUYỄN ĐÔNG
PHƯỚC TUẦN - NGUYỄN ĐÔNG

TTO - Xuất sắc vượt qua độị Hồng Hà CTM (Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự) trong trận chung kết hấp dẫn và gay cấn tối 17-5 tại Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, các chàng trai SPK – KNIGHT (ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM) đã dành suất đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết robocon khu vực Châu Á– Thái Bình Dương tại Tokyo - Nhật Bản vào tháng 8 sắp tới.

W9UjmNvD.jpgPhóng to
Những thành viên chiến thắng (áo đỏ)

Đội SPK – KNIGHT cũng nhận được cúp và 40 triệu đồng. Đồng thời nhận được giải: Đội có giải pháp hay nhất (10 triệu đồng); Giải thưởng của Bộ khoa học công nghệ. Giải thưởng của Hiệp hội phát thanh truyền hình.

Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế chật kín chỗ ngồi và rất đông các bạn sinh viên yêu thích công nghệ robot đã tập trung ngoài nhà thi đấu. Cũng như hàng ngàn sinh viên và khán giả cả nước đã ngồi trước truyền hình cầu chúc cho sự thành công của đội mình yêu.

KkyzNa9l.jpgPhóng to
Cổ động viên nồng nhiệt

Trong trận bán kết đầu tiên, đội SPK – KNIGHT đã tỏ ra đầy bản lĩnh khi nhanh chóng đánh lên ba tiếng trống khải hoàn trước sự vui mừng của hơn 100 cổ động viên trên khán đài (theo đội ra Huế). Dù xuất sắc với thành tích khá ấn tượng trong những vòng đấu trước nhưng BK AMT (ĐH Bách Khoa TPHCM) phải ngậm ngùi dừng bước tại vòng bán kết. Vẫn chiến thuật trong khi vượt rừng, các robot tự động không đi theo đường trắng lập trình. Các robot của Hồng Hà CTM đã nhanh chóng tiếp cận khu đánh trống để chậm rãi đánh “tiếng trống khải hoàn”, mang chiếc vé thứ 2 vào trận chung kết cho Học viện kỹ thuật quân sự.

zmWZUZe0.jpgPhóng to
Robot thông minh

Vào trận chung kết cuối cùng, tốc độ và chiến thuật thi đấu vững vàng là những gì SPK – KNIGHT(ĐH SPKT TPHCM) (áo xanh) đã thể hiện. Hai đội ngang sức ngang tài, với những robot thông minh nhưng Tokyo chỉ đón chờ một đại diện. Sau phát lệnh xuất phát của trọng tài, robot tự động của hai đội đã làm nhiệm vụ kênh robot tự động lao nhanh vượt núi rồi băng rừng. Robot ổn định cùng với tâm lý thi đấu vững vàng, ba chàng trai SPK – KNIGHT đã lao nhanh về phía khu vực đánh trống để đánh lên “tiếng trống khải hoàn” trong niềm hạnh phúc vô bờ của thành viên cũng như cổ động viên SPK - KNIGHT.

Đội trưởng Phạm Văn Nam hạnh phúc: “Mình cũng như toàn đội và tất cả thành viên của trường ĐH SPKT TPHCM đã làm được điều mà thầy cô, bạn bè kỳ vọng trước lúc lên tàu ra Huế. Chẳng có gì hạnh phúc hơn nữa trong giây phút này”

Chia tay Huế mộng mơ bên dòng sôngHương, chia tay những kỹ niệm đẹp với những trận cầu hấp dẫn tại Vòng Chung Kết Robocon 2009. Hy vọng SPK – KNIGHT sẽ đem lại vinh quang cho Việt Nam tại vòng chung kết Robocon khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2009 tại Nhật Bản sắp tới.

PHƯỚC TUẦN - NGUYỄN ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên