![]() |
"Túp lều của bác Tom" thứ hai tại Ontario, Canada |
TTO - Ngôi nhà nguyên mẫu của nhân vật gây cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất tại Mỹ về đời nô lệ "Túp lều của bác Tom" (Uncle Tom's Cabin) vừa được rao bán.
Đây là ngôi nhà của Josiah Henson, nhân vật chính trong tiểu thuyết năm 1852 của nữ văn sĩ Mỹ Harriet Beecher Stowe (1811-1896).
Tiểu thuyết này mô tả tình cảnh của các nô lệ gốc Phi ở Mỹ hồi thế kỷ XIX thông qua câu chuyện của Josiah Henson.
Henson hồi đó được bán cho một đồn điền ở địa điểm mà ngày nay là Bắc Bethesda, trù phú của thủ đô Washington, Mỹ, nơi anh làm giúp việc cho một người chủ da trắng mà anh gọi là kẻ bất tài. Sau cùng, Henson thoát khỏi đồn điền và chấm dứt đời nô lệ của mình, khi cùng gia đình chuyển tới Ontario, Canada.
Sau hơn một thế kỷ, túp lều bằng gỗ vẫn còn đó và vừa được rao bán bởi chủ nhân gần đây nhất là ông Hildegard Mallet-Prevost, mới qua đời ở tuổi 100 hồi tháng 9 qua. Theo bà Mary Kay Harper, thuộc Hội sử học Montgomery ở Maryland, chính quyền địa phương hy vọng sẽ bán túp lều này với giá 990.000 USD, và biến nơi đây thành một di tích lịch sử.
N.T.ĐA (Theo AFP)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận