17/12/2006 06:05 GMT+7

Rành 6 câu: Chú Thoòn lãnh vợ

Soạn giả & trình bày: XUÂN PHÁT
Soạn giả & trình bày: XUÂN PHÁT

TTC - LTS: Từ khoảng thập niên 60, làng cổ nhạc Sài Gòn có xuất hiện những bài hát vọng cổ vui, phê phán lối sống không lành mạnh của người thành phố lúc ấy.

jHYzMaU4.jpgPhóng to

Những bài hát này được thể hiện qua các giọng ca của nghệ sĩ Văn Hường, Hề Sa, Xuân Phát... Nhằm phục vụ cho dân ghiền 6 câu vọng cổ hát trong các buổi họp mặt, TTC cố gắng sưu tầm bằng cách chép lại từ dĩa nhựa. Vì không thể liên lạc được với các soạn giả, nên xin các soạn giả có bài hát đăng trên TTC vui lòng liên lạc với tòa soạn để nhận nhuận bút. Xin cám ơn!

Dạ thưa ông cò (*)! Ngọ tên là Lương Mạnh Thoòn. Bốn chục tuổi. Hồi trước bán bò viên ở Chợ Lớn Mới. Bây giờ lớn tuổi, giã thịt hổng nổi, phải mua vàng vụn, cái đồng hồ hư, nuôi hai đứa con riêng, cơm một ngày ba buổi.

NÓI LỐI

Ngọ tới đây để xin ông cò rộng lòng thương xót tha cho con vợ ngọ tên là Trần Thị Rớt bị người ta thưa lính bắt ở...

VỌNG CỔ

1- ... tù. Hai tháng nay, nó bỏ nhà đi, ngọ khóc lu bù. Vào hồi sớm mơi, thấy báo đăng nó vô phòng ngủ với thằng Dìa nên bị bắt về nhốt ở đây. Ngọ thấy ghét quá, muốn thây kệ nó, nhưng hai đứa con nhỏ nó khóc hoài khóc hủy, sợ người ta nói mình ở ác đức với vợ con nên phải mướn người làm cái đơn cho ngọ ký tên bảo lãnh.

2. Ngọ nói thật cho ông cò ông nghe. Hồi chưa lấy ngọ, con Rớt nó bán chuối chiên ở đầu cầu Xóm Củi. Nó ẵm theo hai đứa con nhỏ xíu, coi thiệt là cực khổ nghèo nàn. Bán chuối chiên làm sao đủ tiền nuôi con nhưng nó cũng là người tử tế đàng hoàng. Nó nói cho ngọ biết chồng nó làm thợ nguội ở hãng tàu Ba Son bị bệnh nước đái đường chết bỏ lại hai đứa nhỏ. Đàn bà, yếu đuối ở chốn phồn hoa, tay dắt, tay bồng làm sao xoay trở hả ông cò? Nó muốn kiếm một người đàn ông hào hiệp để nương nhờ và chắp nối tình nghĩa phu thê.

3. Nghe nó nói, ngọ động lòng hào hiệp, thấy ba mẹ con tội nghiệp quá chừng, còn ngọ đây thì chỉ có một mình nên ngọ chịu ghép tình phu thê. Rồi ngọ đem má con nó về nhà, ngọ lo đủ thứ hết trọi á. Bảy, tám năm trời ngọ tảo tần mua bán. Chừng một năm nay, ngọ đau bao tử nên kiếm tiền hổng được. mà hai đứa nhỏ cũng đều đều ăn học. Ngọ thấy nó đi bán nhà hàng, nó sanh ra ăn nói cộc cằn với tui. Ngọ la rầy nó lại đòi thôi, rồi nó hổng chịu coi tui là chồng.

Ông cò thấy tình cảnh của ngọ tội nghiệp không? Thật ngọ tủi thân mình vô duyên bạc phận lấy con vợ nghèo mà còn bị nó rẻ khinh. Nhiều khi ngọ muốn bỏ đi nhất định hổng thèm về. Ngọ thiệt tâm thương nó, mà nó coi khinh cái tình chồng vợ.

Mấy lần ông già vợ của ngọ ở Sóc Trăng lên chơi, thấy ngọ buồn ông già mới khuyên can. Ông già nói:

“Thoòn ơi, con chớ băn khoăn Con chớ cằn nhằn Cái tình vợ chồng làm con Rớt nhớ chăng Đừng có buồn mà đi lang thang”.

Ông già nói vậy đó.

“Hãy hiên ngang chẳng có buồn phiền Vợ mày về rồi ba đây mới khuyên can Ba tin rằng nó sẽ ăn năn”.

Năm giờ chiều nó dìa, ông già kêu nó lại nói rằng:

“Rớt ơi, nhất nhật phu thê bá vạn ân, Nhất dạ tùng tòng chung dạ ái.

Một ngày nó kêu bằng tình chồng vợ thì muôn thuở khó phai...

VỌNG CỔ

4- ... tàn”. Tội nghiệp ông già nhắc nhở, khuyên can mà nó vẫn hổng thèm màng. Đã vậy mà nó còn chửi ngọ là đồ ngu như con heo. Tại sao đem chuyện nhà méc với ba nó mần chi vậy? Ngọ muốn oánh nó một lần cho nó ngán, sợ ông già vợ nó nói ngọ vũ phu, nghĩ tình đời đen tối âm u, nhiều khi ngọ muốn đi tu cho rồi.

6- Ông cò à, nó làm chuyện bậy bạ, nó tới đây nhục nhã như vậy nè. Nói thiệt ông cò thương, tức thì nói vậy, hổng lẽ vợ chồng (nó) hoạn nạn mình bỏ nó coi hổng được. Nó xấu với ngọ, thay ngọ có ông Trời, cho nên dầu ngọ đâu muốn nó bỏ nhà. Nghe con vợ bị bắt, ngọ buồn hổng có ăn cơm. Thưa ông cò, xin ông cò làm ơn tha tội cho nó ăn năn hối lỗi một lần.

Bây giờ cho tới về sau...

Nó có bề nào, ngọ cho nó chết luôn.

Ngọ lãnh nó về là thương mấy đứa con.

Chớ tình Thoòn với Rớt hết đường tương chao...

Soạn giả & trình bày: XUÂN PHÁT

- - - - - - - - - - - - - -

(*) Quận trưởng chế độ cũ.

Tuổi Trẻ Cười số 321 (ra ngày 01-12-2006) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Soạn giả & trình bày: XUÂN PHÁT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên