26/07/2008 15:32 GMT+7

Radio Online 149: Gửi gió lời yêu

H.NAM
H.NAM

TTO - Thời hiện đại, có những tình yêu ở rất xa nhau, có những khoảng cách nối hai đầu thương nhớ, những yêu thương chỉ biết gửi qua chat, email, webcam nhờ nói hộ lời yêu.

0xPSBFuy.jpgPhóng to
TTO - Thời hiện đại, có những tình yêu ở rất xa nhau, có những khoảng cách nối hai đầu thương nhớ, những yêu thương chỉ biết gửi qua chat, email, webcam nhờ nói hộ lời yêu.

Bấm vào đây để nghe

Sau chương trình Radio Online kỳ 147 dành cho các bạn du học sinh xa nhà, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư của các bạn gửi về, chia sẻ niềm tâm sự về tình yêu cách xa của mình. Và không có lý do gì để chúng tôi bỏ qua lời đề nghị rất dễ thương của quý vị thính giả là thực hiện ngay một chương trình về yêu xa chủ đề Gửi gió lời yêu.

Khi tình yêu của mình cách nơi mình sống vài trăm đến vài nghìn km, hẳn sẽ có rất nhiều khoảng trống về mặt thời gian so với những đôi yêu gần. Vậy yêu xa có gì thú vị? Tình yêu trong gió là tình yêu như thế nào? Nuôi dưỡng một tình yêu xa ra sao?

Mời các bạn tìm lời đáp trong chương trình Radio Online kỳ 149 chuyên mục 360 độ giải trí hôm nay.

Trong chương trình, mời các bạn thưởng thức các ca khúc Lời yêu xa, Ta đã yêu nhau trong mùa gió, Tiếng gió xôn xao, Gửi gió cho mây ngàn bay, Người ở người về…

Mọi thư từ góp ý bài vở cộng tác, mời các bạn gửi về địa chỉ: Chương trình Radio Online, báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM hoặc email: radioonline@tuoitre.com.vn.

Thính giả cũng có thể tải file về máy tính, chép vào điện thoại di động để nghe.

H.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên