31/12/2007 04:52 GMT+7

Rác, có 2 loại rác!

 TRẦN HOÀNG HẠNH
 TRẦN HOÀNG HẠNH

TTC - Đối diện với vườn hoa rất đẹp ở gần đường Giã Tượng là bãi... tập kết rác. Ngay ngã tư chợ Bình Tân cũng là một đống rác chình ình.

EYnQGN8l.jpgPhóng to

Việc rác nằm ở ngay vị trí đắc địa, rất phản cảm và rất dễ phân tán mùi hôi thối. Chưa hết, dọc bãi biển Nha Trang có nhiều cặp nam nữ cứ coi mọi người xung quanh như cỏ rác, thoải mái như ở trong buồng. Ban đêm thì sự việc còn kinh khủng hơn, sáng ra bãi biển đầy bao cao su và kim tiêm. Thật ghê với rác Nha Trang!

Khi Sở có sáng kiến

Quốc lộ 18A, ở những đoạn giao nhau với đường vào các mỏ than, thường xuyên phải gánh chịu một lượng bụi than khổng lồ do xe tải đi qua rơi vãi. Ngành giao thông công chính tỉnh đã có sáng kiến cho xe đi phun nước để chống bụi. Kết quả bụi thì hết nhưng bùn lại xuất hiện. Đường trải nhựa lúc này thành đường trải bùn than, mỗi khi xe ôtô chạy ngang là bùn văng tung tóe. Bởi vậy, dân ở đây cũng... phát huy sáng kiến bằng cách mặc áo mưa đi đường, kể cả khi trời nắng chang chang.

Trâu qua, cầu gãy

Chuyện thật như bịa này vừa xảy ra khi 3 chú trâu băng qua “cụ” cầu ở làng Phương Lang (Hải Lăng). Đàn trâu này đang nhởn nhơ dạo bước thì cây cầu bỗng rung lên bần bật. Thấy “có biến”, mấy chú nhanh chân “phi thân”, nên rất may không có chú nào thiệt mạng. Chỉ tội cây cầu (chả biết có bị rút ruột không) quá tải với lũ trâu đã sụm làm đôi. Dân làng đang lo mai mốt biết lấy đâu kinh phí để xây cầu mới.

Đi “xe lùi”

Loại xe chở khách 12 - 24 chỗ ở Qui Nhơn rất đặc biệt. Xe nào cũng được nhà xe gia công thêm chỗ ngồi bằng một... tấm ván kê sau buồng lái. Vô phúc cho hành khách nào đặt “bàn tọa” ở đây. Xe thì tiến mà khách lại lùi, chưa kể những cú giật do ổ gà, do bác tài tăng tốc giành khách, khiến kẻ không may này phải “cho chó ăn chè”.

“Nông tặc”

Nông dân 2 huyện Tây Sơn và Tuy Phước đang bị khốn khổ bởi nạn “nông tặc”. Đó là những kẻ độc ác ra tay trộm cắp, phá hoại nông sản sắp được thu hoạch của bà con, bất kể bao công sức dãi dầu của người dân. Có hộ thiệt hại tới cả trăm triệu đồng. Dù “nông tặc” vẫn ra tay, nhưng biện pháp răn đe, trấn áp của cơ quan chức năng chưa đủ để chúng chùn tay.

Mùa tế đồ

Cứ mỗi lần Cúp C1 châu Âu tới thì TP Qui Nhơn lại trở nên sôi động, và có nhiều người hăng hái mang đồ đi “tế”. Không phải họ tế ở chùa, mà là tế ở hiệu cầm đồ để lấy tiền cá độ. Xe máy, tivi, di động... không cánh mà vẫn bay vào tiệm ngon lành với giá rẻ bất ngờ. Cuối giải, nhiều con bạc “thua trắng không bàn gỡ”, còn các chủ tiệm thì chỉ có thắng lớn hay thắng nhỏ mà thôi.

“Đêm trước đổi mới”?

Dù đã gần 2 năm rồi, nhưng 3.000 công nhân của công ty World Tech Vina (thuộc Khu công nghiệp Chơn Thành) chỉ có duy nhất 1 bộ đồ công nhân khi đi làm. Người nào siêng thì tối về giặt vội (thường về lúc 20g30) để sáng mai khoác áo ẩm ướt đó vào người. Người nào lười thì 3, 4 ngày mới giặt. Rốt cuộc kiểu gì cũng hôi. Đến cái áo cũng không có mà thay, nghe mà cứ tưởng thời kỳ “đêm trước đổi mới”.

Khó hiểu

Tại xã Song Phú (Tam Bình) có một cây cầu già nua bắc ngang sông. Vì cầu đã gần “hết đát” nên lan can bị rơi rụng gần hết, rất nguy hiểm cho học sinh đi qua. Tuy nhiên, không hiểu sao cơ quan chức năng vẫn làm ngơ không giải quyết để bà con được nhờ. Rầu thúi ruột Quốc lộ 80 từ Vĩnh Long đến huyện Lấp Vò có hàng chục cây cầu đang thi công. Nhu cầu lưu thông rất cần, nhưng việc thi công thì ề à, chậm chạp. Kết quả các phương tiện qua đây vô cùng khó khăn, đã thế ở dốc cầu còn xuất hiện thêm nhiều ổ voi góp phần nản lòng hành khách. Bà con thầm mong cầu sớm hoàn thành để đỡ rầu thúi ruột.

Không đùa với điện!

Đã từ lâu, phía trên con đường vào Lô C cư xá Thanh Đa luôn chằng chịt các loại dây cáp, dây điện đèn, dây điện thoại. Do mắc chồng chéo lên nhau, nên các “mạng nhện” này cứ sà xuống đầu người đi đường, chả biết lúc nào sẽ giáng tai ương. Người dân hiện rất bức xúc vì chuyện phải liên tục né dây, đùa với điện đâu phải chuyện chơi!

7Ttae8rr.jpgPhóng to
Ảnh chụp lúc 9h30 trước siêu thị Big C trên đường Tô Hiến Thành quận 10 TP.HCM
Bẫy chết người

Nhà thiếu nhi huyện Giồng Riềng được khởi công xây dựng đã gần 1 năm, nhưng kết quả chỉ đào được mấy cái hố to rồi bị treo đến nay. Mùa hè vừa rồi, các cháu nhỏ vào chơi, trượt chân chết đuối 2 cháu. Thế nhưng đến nay, mấy cái bẫy chết người kia vẫn còn sờ sờ, nguy cơ lại tiếp tục rình rập. Hay là đơn vị có trách nhiệm cho rằng sập bẫy thế còn ít quá chăng?

Nỗi khổ “dần xây”

Có đi trên Quốc lộ 60 (Bến Tre, TP.HCM) mới cảm nhận được sự... bầy hầy của nó. Mặt đường đầy ổ gà, ổ voi và cả ổ khủng long. Trời nắng thì bụi bay mù mịt, trời mưa đường biến thành ao có thể thả được cá. Mỗi lần có xe lớn chạy ngang thì người đi đường lãnh đủ sình lầy, lấm như ma vùi, có khi chỉ hở mỗi 2 con mắt. Sở dĩ con đường này “tiều tụy” vậy là nó còn đang nằm ở trạng thái chờ giải tỏa mở rộng cho xứng tầm cầu Rạch Miễu. Tương lai cái “dần xây” này còn xa, sao không vá tạm đường cho bà con đỡ khổ?

Nạn “Cái Bang”

Ở Huế có rất nhiều du khách, nhưng cũng rất đông “Cái Bang”. Ngay tại chợ Đông Ba có tới vài chục người hành nghề ăn xin. Họ luôn đeo bám mỗi khi du khách vào đây mua sắm. Ngoài ra, ở các khu danh lam cũng được tập đoàn “Cái Bang” túc trực, sẵn sàng chèo kéo xin ăn, gây bức xúc cho du khách. Được biết, hình ảnh xấu này tồn tại đã lâu ở bên sông Hương núi Ngự.

Kinh thành và kinh hồn

Đại Nội là một trong những điểm du lịch quan trọng của kinh thành Huế. Thế nhưng khi tham quan khu vực gần trường Đại học Nghệ Thuật thì du khách không sao chịu nổi mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ bãi rác khổng lồ bên đường. Được biết, đây là “sản phẩm thừa” của căn-tin nhà trường. Trong khi cấp có thẩm quyền chưa giải quyết xong, thì bãi rác ngày một “phong phú” thêm. Đã có những cảnh báo về kiểu làm du lịch “đuổi khách” như thế này. Đừng để khách phải một phen kinh hồn khi đặt chân đến kinh thành nữa.

Coi chừng “mè xưa”

Hàng hóa ở chợ Đông Ba vô cùng phong phú và bắt mắt khách hàng. Tuy nhiên, nếu bạn đi vào buổi sáng sớm thì dễ dính đòn “mè xưa” (tức mở hàng) với giá cắt cổ, đắt gấp đôi gấp ba giá thật. Những câu mời chào ngon ngọt khiến bạn không thể không xem. Nhưng xem rồi không mua thì lập tức bạn bị ăn chửi và bị đuổi vía vì “đem lại xui xẻo cả ngày”. Tốt nhất hãy nhẫn nhục, coi như không có gì xảy ra để đỡ thiệt thòi với “mè xưa”.

LƯU THÙY DUNG

bv5lHcCQ.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 344(ra ngày 15-12-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

 TRẦN HOÀNG HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên