![]() |
Chị Đặng Thị Mưu bên giếng nước bị ô nhiễm, chỉ có thể dùng để tưới vườn |
30 giếng nước sinh hoạt của người dân tại hai thôn hiện bị ô nhiễm không còn sử dụng được, kể cả dùng tắm giặt. Chị Đặng Thị Mưu có giếng nước nằm cách bể chứa nước thải rửa chuồng heo chưa tới 50m, cho hay nước giếng nổi đầy váng đen và rêu xanh, bốc mùi hôi tanh khó chịu; chân tay bị nước “ăn”, nổi mẩn ngứa dày đặc. Nhiều người bị mắc bệnh tiêu chảy, ghẻ lở đầy mình... vì ô nhiễm.
![]() |
Dòng nước phân heo đen đặc chảy ra từ bể chứa của Trung tâm Giống vật nuôi |
Tuy nhiên, trả lời chúng tôi, ông Hoàng Sỹ Lượng, trưởng phòng tổng hợp của trung tâm, cho rằng không có ô nhiễm như người dân phản ảnh!
Có điều khi theo ông Lượng đến các trại nuôi heo, cách chuồng 30-40m mùi hôi thối đã xộc vào mũi. Đứng trên bể chứa nước thải từ chuồng heo chảy ra, ông Lượng vẫn khẳng định nước đã được xử lý tốt trước khi cho ra hồ và thẩm thấu vào môi trường xung quanh. Song ngay trước mắt chúng tôi, dòng nước màu đen, đặc quánh phân heo ộc ra từ bể chứa và tuột thẳng xuống hồ nước... Đến lúc này ông Lượng mới thừa nhận đang trình các cơ quan có thẩm quyền về xây dựng công trình xử lý nước thải đúng qui chuẩn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận