17/08/2010 07:07 GMT+7

Quán mắc cỡ

LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG (Sóc Trăng)
LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG (Sóc Trăng)

TTC - Con của ai?

Quán Mắc Cỡ em mở bên đườngMua đi bán lại cái văn chương...

Trong tập “Thơ về mẹ” (nhiều tác giả - NXB Văn Học & Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông-Tây - 2010), em thấy có bài “Đứa con ngoài giá thú”, ghi tên tác giả là Đinh Thị Thu Hiền. Nhưng theo em biết, đây là bài thơ rất nổi tiếng của Vương Trọng. Hay Đinh Thị Thu Hiền là bút danh mới của nhà thơ họ Vương?

LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG (Sóc Trăng)

59rTKv1g.jpgPhóng to

- Bài thơ “Đứa con ngoài giá thú” của Đinh Thị Thu Hiền trong tập “Thơ về mẹ” chỉ khác bài “Với đứa con ngoài giá thú” của Vương Trọng sáng tác năm 1986 có... 8 chữ (không tính dấu chấm câu). Theo lệ, tác phẩm công bố sau bị coi là “chép” lại. Riêng câu hỏi của bạn, Tú tôi nghĩ chỉ có thi sĩ họ Vương mới có câu trả lời chính xác được. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Cuba là một bán đảo (?!)

Trên báo TG&HN (22-12-2009), tác giả Long Vân viết: “Cuba... là một bán đảo...”. Cô Tú có ý kiến gì không?

HỒNG THANH (Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Tất nhiên, Cuba không phải là một bán đảo, mà là quần đảo nằm trên biển Caribbean(Caribe). Trong đó, Cuba là đảo chính, chiếm hầu hết diện tích đất nước (105.000/110.860km2) và một số đảo khác.

Lại chuyện 12 bến nước

Trong cuốn “Dựng vợ gả chồng” của Phạm Côn Sơn (NXB Tổng Hợp TP.HCM) có đoạn: “Tôi chưa thấy ai định rõ 12 bến nước đó là bến nào, nhưng ẩn ý của nó có lẽ là 12 con giáp, hay 12 tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi....” có đúng thế không?

NGUYỄN LÝ THẬT (Đà Nẵng)

fBucM7Sp.jpgPhóng to

- Câu này đã được nhiều người cố gắng giải thích, chủ yếu sao cho ghép được lý lịch ông chồng với con số 12. Đại khái:

* 12 bến nước ứng với 12 con giáp (Tí, Sửu, Dần, Mão...). Nếu không có cách giải thích nào thuyết phục hơn thì cho đến nay, đây là cách hiểu được cho là đúng nhất.

* 12 bến nước ứng với 12 ngành nghề của đàn ông (Thực ra đàn ông sao chỉ có 12 ngành nghề? Nhiều lắm chứ!).

* 12 bến nước ứng với 12 bến cảng thuộc các vùng lân cận, trong đó có 1 cảng sẽ đón cô dâu về nhà chồng.

* 12 bến nước ứng với số phận do 12 bà mụ sắp xếp.

Rắn của ai?

TTC số 387, 1-9-2009, nói bài thơ về rắn là của Lê Quý Đôn. Đúng ra bài thơ đó là của Cao Bá Quát. Trong tất cả các tài liệu sách báo đã công bố đều khẳng định như vậy. Phải chăng Kiều Văn mới phát hiện ra bài thơ này là của Lê Quý Đôn. Còn cô Tú nghĩ sao?

NGỌC QUANG (Hà Nội)

- Tú tôi có nhiều tài liệu chính xác để nói rằng bài thơ “Rắn đầu biếng học” là của Lê Quý Đôn. Bạn Ngọc Quang cho rằng tất cả các tài liệu sách báo đã công bố đều khẳng định bài thơ trên là của Cao Bá Quát. Vậy xin hỏi đó là những sách báo nào?

Thiên Hựu hay Diên Hựu?

●? Trên tập san VH-TT&DL số 2-2010 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tác giả Quỳnh Thục viết (đại ý): Chùa Thiên Hựu (ở Hà Nội) là chùa Một Cột. Cô Tú nghĩ sao?

VŨ QUỐC TUẤN (Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Chùa Một Cột còn gọi là chùa Mật hay chùa Diên Hựu, là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng ở Hà Nội. Chùa được xây dựng năm 1049, dưới thời vua Lý Thái Tông (1028-1054). Tên Diên Hựu được nhà vua lấy đặt cho chùa có nghĩa là “phúc lành dài lâu”.

rH3PZBZi.jpgPhóng to

Bất cần hay... bất luận!?

Báo ANTG số 965 ra ngày 9-6- 2010, trang 5 cột 2, TS Khuất Thu Hồng - phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội - nói (theo các tác giả Tú Anh - Việt Anh): “Cô gái điều khiển xe máy bằng chân, không thèm đội mũ bảo hiểm, ngang nhiên đi giữa Quốc lộ 5, cầu Vĩnh Tuy... mà bất luận quan tâm đến qui định của pháp luật, tính mạng của những người đi cùng chiều, ngược chiều với cô và cả sự an toàn của chính bản thân cô nữa”. Cô Tú ơi! Có lẽ là phải dùng chữ “bất cần” mới đúng chứ?

CART (Nam Định)

- Vâng, chắc chắn phải như vậy chứ không phải là có lẽ.

CÔ TÚ

7qQkdZTj.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 409 (ra ngày 1-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG (Sóc Trăng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên