![]() |
Quả bóng vàng Phạm Thành Lương (11-Hà Nội ACB) - Ảnh: Dương Minh |
Về nam, Quả bóng vàng thuộc về Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB), Quả bóng bạc được trao cho Nguyễn Vũ Phong (Bình Dương), thủ môn Bùi Tấn Trường (Đồng Tháp) đoạt Quả bóng đồng.
![]() |
Quả bóng vàng Đoàn Thị Kim Chi (14-TPHCM) - Ảnh: Sĩ Huyên |
Thêm lần nữa, Đoàn Thị Kim Chi (TP.HCM) ẵm giải thưởng Quả bóng vàng dành cho nữ, Quả bóng bạc về tay thủ môn Kiều Trinh (TP.HCM) trong khi trung vệ Đào Thị Miện (Hà Nội) nhận Quả bóng đồng.
![]() |
Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất- tiền đạo Merlo (Đà Nẵng) - Ảnh: Sĩ Huyên |
Với danh hiệu Vua phá lưới V-League 2009 và là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Thể Công, mang về cho Đà Nẵng danh hiệu vô địch V-League và vô địch cúp quốc gia, tiền đạo Gaston Merlo có vinh dự nhận được giải thưởng Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất.
![]() |
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất- tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA) - Ảnh: Sĩ Huyên |
Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA) nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ (dưới 21 tuổi) xuất sắc nhất. Đây có lẽ là giải thưởng nhiều lời bàn ra tán vào nhất, bởi xét về phong độ, tính hiệu quả trong việc đóng góp ở đội tuyển Việt Nam, đội tuyển U-23 Việt Nam và CLB thì rõ ràng Nguyễn Trọng Hoàng không thể sánh bằng Phan Thanh Hưng (Đà Nẵng, đoạt hai danh hiệu vô địch V-League, cúp quốc gia).
Năm của Thành Lương và Kim Chi
Hình ảnh quấn băng thun trắng toát quanh đầu, tả xung hữu đột trước vòng vây của Myanmar rồi Thái Lan ở chung kết SEA Games 25 của cựu binh Đoàn Thị Kim Chi, đã lấy đi không ít nước mắt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Sự tận tụy, luôn cống hiến với phong độ cao nhất giúp cho Kim Chi đứng vững trên sân trước mọi đối thủ, dẫu rằng tuổi tác không còn giúp cho chị sự thanh thoát, mạnh mẽ. Đổi lại, sự dạn dày về kinh nghiệm trận mạc là niềm tin khi Kim Chi được gọi lại đội tuyển quốc gia, là chỗ dựa tinh thần quý giá cho các đồng nghiệp trẻ ở đội tuyển nữ Việt Nam.
Lần thứ tư trong lịch sử bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam, thêm một thủ môn nữa xuất hiện (sau Nguyễn Văn Cường năm 1995, Võ Văn Hạnh năm 2001 và Dương Hồng Sơn năm 2008). Bùi Tấn Trường hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Quả bóng đồng khi anh góp công lớn giúp Đồng Tháp trụ hạng vững vàng ở V-League, đưa U-23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 25, trước lúc trở thành người giữ thành số một của bóng đá Việt Nam vào thời điểm này.
Năm 2009, Vũ Phong ít tham gia đội tuyển Việt Nam, nhưng đổi lại, anh thật sự tỏa sáng trong màu áo Bình Dương khi giúp đội nhà đoạt ngôi á quân V-League, lọt vào bán kết AFC cup. Bất kỳ chơi bóng dưới màu áo nào, Vũ Phong luôn thể hiện sự tận tụy, khát khao học hỏi để vươn lên.
Phạm Thành Lương đoạt Quả bóng vàng. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho cầu thủ luôn “cháy” hết sức mình, mạnh dạn lăn xả vào các đối thủ to cao để tranh bóng, lừa bóng. Hà Nội ACB thi đấu trầy trật ở giải hạng nhất 2009, nhưng Thành Lương thì khác. Anh chẳng khác chú ong thợ chăm chỉ, ầm thầm kiến tạo từng đường bóng tấn công, cắn răng quày quả chạy về khung thành đội nhà để chia lửa cùng hàng hậu vệ.
Bất lợi quá lớn về thể hình (cao 1,63m), đổi lại, Thành Lương sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo, tài sút phạt trực tiếp điêu luyện cùng nền tảng thể lực dồi dào đến không ngờ. Bóng vào chân Thành Lương, nhất là khi anh xuất hiện trong vòng cấm địa đối phương, khi ấy cầu thủ gốc người Hà Tây này chẳng khác gì diễn viên xiếc thượng thặng. Anh làm ngẩn ngơ người xem lẫn các hậu vệ bằng cú đảo người, làm động tác giả bằng hai chân khiến đối phương hoa mắt trước lúc tung ra pha kết thúc sắc như dao cạo.
Ít có cuộc bầu chọn nào mang lại sự hài lòng với người này người khác vì nhiều lý do khác nhau. Gương mặt xuất sắc thì nhiều, nhưng giải thưởng thì tỷ lệ nghịch. Do vậy sự khẳng định chỉ đến từ những lá phiếu quanh năm suốt tháng dõi theo hướng đi của họ, dõi theo tài năng và phong cách đạo đức của họ trong màu áo CLB hay đội tuyển quốc gia.
Mất cơ hội này, nhưng điều ấy sẽ là cơ hội, là mục tiêu để những nhân tố khác phấn đấu hơn trước lúc đưa mình đứng trên bục cao danh vọng cùng sự thừa nhận của mọi người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận