![]() |
Một nhóm hành khách tìm đường sống riêng khi tàu đang chìm dần |
Gọi Poseidon là Titanic 2 vì hai bộ phim có nhiều điểm tương đồng. Poseidon (Hải Vương, theo thần thoại Hi Lạp) là tên con tàu hành khách sang trọng và khổng lồ, đang thực hiện chuyến đi cuối cùng của mình trước khi “về hưu”.
Trong đêm giao thừa, trong lúc những hành khách sang trọng và quí phái đang chúc mừng nhau, một cơn đại hồng thủy khủng khiếp đã nuốt chửng con tàu ngay giữa Bắc Băng Dương.
Nếu Titanic va vào tảng băng thì cơn sóng thần nuốt chửng Poseidon dường như ấn tượng mạnh mẽ về hình ảnh hơn rất nhiều... Poseidon bị lật úp, thân tàu nằm ở trên...
Trong khi vài trăm hành khách may mắn sống sót nghe theo lệnh của thuyền trưởng ngồi trong sảnh chính của con tàu, chờ cứu hộ đến bên dưới mặt nước thì một tay đánh bạc chuyên nghiệp tìm cách riêng của mình để thoát khỏi con tàu một cách an toàn hơn...
Với kinh nghiệm làm phim về thảm họa đại dương, đạo diễn người Đức Wolfgang Petersen (từng thành công với Das Boot -Tàu Das Boot, Perfect storm - Cơn bão hoàn hảo và Troy - Thành Troy) đem đến những phút giây nghẹt thở và gay cấn cho phiên bản mới của Poseidon.
Tuy nhiên, ông muốn các pha hành động được thực hiện thật sự chứ không dựa vào công nghệ máy tính. Wolfgang còn yêu cầu đóng con tàu Poseidon lớn như kích thước thật và làm đến hai phiên bản để tiện cho việc quay phim: một phiên bản tàu bình thường và một phiên bản tàu bị... lật úp!
Hãng Warner Bros vừa tung ra đoạn quảng cáo thứ ba của bộ phim này trên website chính thức http://poseidonmovie.warnerbros.com. Liệu Poseidon sẽ thành công như Titanic? Chờ đến tháng năm khi phim được tung ra!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận