Xe tải chở hơn 200.000 khẩu trang không nhãn mác

(PLO)- Những thùng khẩu trang không nhãn mác đang chuẩn bị chuyển từ ô tô tải qua xe container thì bị biên phòng phát hiện.

Ngày 24-3, Đại tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng), cho biết đơn vị đang tạm giữ hơn 200.000 khẩu trang bốn lớp không có nhãn mác để điều tra làm rõ.

Những khẩu trang màu trắng không nhãn mác bị tạm giữ. Ảnh: Biên phòng cung cấp

Trước đó, sáng 22-3, đơn vị này phối hợp với Đồn biên phòng Hải Vân phát hiện xe tải biển số Đà Nẵng trên đường Nguyễn An Ninh (thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đang chuẩn bị chuyển 69 thùng carton chứa khẩu trang không nhãn mác qua một xe container khác.

Qua đấu tranh, tài xế NTT, (52 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) khai chở thuê nhưng không rõ chủ hàng. Xe container kia nếu bốc xong số khẩu trang sẽ chạy ra Hà Nội.

“Chúng tôi đã đấu tranh với tài xế và truy tìm chủ của số khẩu trang này. Trước mắt, đơn vị sẽ tạm giữ, sau khi điều tra xong, sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó”, Đại tá Cử nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.