Xe khách chở tám cá thể khỉ đã bị giết

(PLO)- Chủ của số hàng này khai mua để mang về nhà nấu cao. 

Trưa 25-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao tang vật tám cá thể khỉ cùng người vận chuyển cho Công an huyện Krông Búk để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, trong lúc tuần tra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Chư Kpô, huyện Krông Búk, một tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe khách 82B-002.58 chạy hướng Gia Lai đi TP Buôn Ma Thuột có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra. Phía sau thùng xe, tổ công tác phát hiện có hai thùng carton đựng tám cá thể khỉ đã bị giết thịt.

Tài xế là ông Phạm Ngọc Hà (43 tuổi, ngụ TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Ông Hà cho biết số hàng này là của bà Nguyễn Thị Sâm (51 tuổi, xã Chư Kpô, huyện Krông Búk, Đắk Lắk), là hành khách đi trên xe.

Ngay sau đó, tổ công đã làm việc với bà Sâm. Bước đầu bà Sâm khai nhận ngày 24-10, bà đến huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tìm mua tám cá thể khỉ trên của người dân tộc tại chỗ với giá hơn 5,4 triệu đồng để đưa về nhà nấu cao.

Toàn bộ số cá thể khỉ này có trọng lượng 57 kg.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.