Xác chết không đầu trong phòng trọ

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 24-5 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm, lập hồ sơ điều tra làm rõ một thanh niên tử vong, xác bị chặt đầu và tay chân.

Án mạng xảy ra tại nhà trọ 1242 Quang Trung (phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM). Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 tối 23-5, một số hộ dân sống trong khu phố ngửi thấy mùi hôi xông lên nồng nặc từ phòng trọ số 404 của nhà trọ nói trên. Phòng trọ cửa khóa trái bên ngoài, hệ thống điện ngưng hoạt động, người dân liền báo cơ quan chức năng và chủ nhà.

Công an phường 8, quận Gò Vấp phá cửa, phát hiện một thanh niên tử vong trong nhà vệ sinh. Cơ thể nạn nhân không còn đầu và tay chân, đang trong quá trình phân hủy. Theo trình báo của chủ nhà trọ, phòng trọ trên cho một thanh niên tên TND thuê. Ngày 22-5, anh D. báo với chủ nhà trọ đi chơi Vũng Tàu. Hiện cơ quan Công an quận Gò Vấp đang xác minh, truy xét nghi can gây ra vụ án.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.