(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.
(PLO)- Chân dung cuộc tình, chủ đề Tình đầu khó phai đưa cảm xúc của khán giả về với những rung động của mối tình đầu với những tâm sự của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.
(PLO)- Các nghệ sĩ Chánh Tín, Mai Phương, Chí Tài, Lam Phương… đã vĩnh viễn ra đi trong năm 2020 để lại nỗi tiếc thương vô hạn. Trong số đó, có nhiều nghệ sĩ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ...
(PLO)- Trong bài Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã viết “xề u xế u liu phạn, đưa cung đàn về trên bến xa”. Và sáng nay, dòng người đã đưa ông về một “bến xa” khác.
(PLO)- Sáng nay, 8-5, rất đông học trò, đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các báo lớn đã đến thắp nhang, viếng nhạc sĩ, nhà văn, nhà báo, thầy giáo, dịch giả… Vũ Đức Sao Biển tại nhà riêng của ông ở 22/7, Tân Thới Nhất 18, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.
(PLO)-Khá bận rộn với lịch diễn và vai trò huấn luyện viên của Thần tượng bolero 2019, "ngọc nữ bolero" Tố My vẫn không nằm ngoài "đường đua" nhạc Việt khi bất ngờ công bố dự án bolero dài hơi mang tên Friday with Bolero.
(PLO)- Danh ca Phương Dung bất ngờ lý giải nguyên nhân không có nhiều bài hát bolero mới để đời. Một trong những lý do chính là lớp nhạc sĩ trẻ không rành tiếng Việt.
(PLO)- Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển của Thu hát cho người, Điệu buồn phương Nam nói rằng ông không biết chơi Facebook, không biết cách xài điện thoại thông minh nhưng ông khuyên: “Hãy ứng xử từ tốn trên mạng".
(PLO)- 4 giờ sáng, nhận tin nhắn: "Vết mổ tốt. Uống ly sữa, ngủ sáu tiếng đồng hồ". Thở một cái rào. Mừng. Kết thúc cái thắc thỏm và bao nhiêu cuộc gọi hỏi thăm qua nay của học trò, đồng nghiệp ông.