Vớt thi thể 1 người đàn ông trên sông Thu Bồn

(PLO)- Ông L. đi xe máy đến cầu Giao Thủy, sau đó người dân chỉ phát hiện thấy xe.

Chiều 18-1, thông tin từ Công an xã Điện Quang (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân đã vớt thi thể ông NKL (55 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) nổi trên sông Thu Bồn đoạn qua xã Điện Quang.

Ông L. để lại xe máy trên cầu trước khi mất tích. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 15-1, ông L. đi xe máy đến cầu Giao Thủy (đoạn qua xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Đến trưa cùng ngày, người đi đường phát hiện xe máy nhưng không thấy người nên đã báo cơ quan chức năng.

Sau khi thông báo chủ xe, gia đình ông L. đã lên nhận xe nhưng cho biết ông L. không về nhà. Gia đình tìm kiếm ông từ đó đến nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.