Vợ tá hỏa phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ

(PLO)- Khi vợ trở về tiệm tóc của mình thì tá hỏa thấy chồng chết trong tư thế treo cổ. 

Chiều 7-11, cơ quan Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang điều tra làm rõ nguyên nhân về cái chết trong tư thế treo cổ của ông NHN (37 tuổi, quê Vĩnh Long) tại tiệm tóc trên đường Lê Thị Trung (thuộc phường Bình Chuẩn).

Tiệm tóc nơi xảy ra vụ việc.

Theo nhiều người dân chứng kiến, trước đó vào khoảng 15 giờ cùng ngày, khi người vợ trở về tiệm tóc của mình thì tá hỏa thấy người chồng là ông N. chết trong tư thế treo cổ. Một số người dân đã phá cửa vào bên trong đỡ nạn nhân xuống nhưng người này đã tử vong.

Được biết nạn nhân và vợ thuê ki-ốt tại đây để làm salon tóc và sinh sống, có một đứa con nhỏ khoảng bốn tuổi. Hiện lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.