Vợ chết trôi sông, chồng uống thuốc diệt cỏ tự tử

(PLO)- Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường hai vợ chồng trên địa bàn xã An Hồng. 

Ngày 11-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết trên địa bàn xã An Hồng đã xảy ra việc hai vợ chồng tử vong.

Theo ông Cường, thi thể người vợ được phát hiện trên khu vực sông Cấm thuộc xã Đại Bản (cùng huyện An Dương). Còn người chồng thì sau đó đã uống thuốc trừ cỏ để tự tử.

Người dân địa phương cho hay khi vớt được thi thể người vợ, có dấu hiệu bị đánh đập trước đó.

Đại tá Đỗ Quang Trung, Trưởng Công an huyện An Dương, cung cấp thông tin: Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, người chồng đã tử vong vào đêm 10-10. Cho đến thời điểm hiện tại, vụ án đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.