(PLO)- Trong nhiều ngày đêm theo chân người nhái, chúng tôi đã vớt từ lòng sông hàng chục chai thuốc trừ sâu mà người bắt tôm càng xanh để lại.
(PLO)- Khi giáp mặt với thanh niên chạy xe lôi thu tiền bảo kê ở chợ Long Thành, Ninh cho biết mình cũng là một người bán hàng rong và thừa nhận có thu tiền "làm luật".
(PLO)- Chung quanh chợ Long Thành có rất đông người chạy xe ba gác, xe lôi bán các mặt hàng như rau củ, trái cây… và họ bị lực lượng chức năng đẩy đuổi, thu xe nhưng nếu nộp tiền "làm luật" thì mọi chuyện sẽ yên.
(PLO)- Trong những ngày thâm nhập vào đường dây mua bán thận, chúng tôi được nhóm này lôi kéo tìm người bán thận, chỉ cách “luồn lách” để khỏi bị pháp luật sờ gáy.
(PLO)- Để tiếp cận được với Lực, người cầm đầu đường dây cò mua bán thận, chúng tôi đã liên hệ và cho biết đang bị suy thận mãn tính từ lâu, có chỉ định ghép thận nên cần mua một quả thận.
(PLO)- Điều tra của chúng tôi cho thấy đường dây mua bán thận do Bùi Tiến Lực và Phong là người điều hành đường dây mua bán thận này.
(PLO)- Theo quy định, việc hiến ghép thận theo một quy trình chặt chẽ nhưng nhóm này đã “bùa phép” để biến việc bán thận này thành hiến tặng hợp pháp, thu lợi hàng trăm triệu đồng cho mỗi ca.