Video Công an đọc lệnh khám biệt thự của Hạnh ‘sự’ - Nguyễn Thị Hạnh

(PLO)- Hôm 3-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh “sự”) cùng 4 đồng phạm để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an Hà Nội cho biết, hôm 3-7, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hạnh (67 tuổi, tại phường Giảng Võ, Hà Nội tức Hạnh “sự”) cùng 4 người khác, để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn thị Hạnh là một đàn chị có “số má” trong giới giang hồ cộm cán Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM.

Công an TP Hà Nội thông báo ai là người bị hại trong các vụ án, vụ việc liên quan đến Hạnh “Sự” đề nghị liên hệ, đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội theo (địa chỉ số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội; Điều tra viên Vũ Hồng Linh, số điện thoại: 0985820330) để trình báo và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.