(PLO) - Bàn thắng duy nhất của cầu thủ vào sân thay người Genta ở phút 75 đã giúp các cầu thủ U19 Nhật Bản thắng U19 Việt Nam với tỉ số tối thiểu 1-0, qua đó đăng quang tại giải U19 Đông Nam Á. Đây là lần thứ ba liên tiếp các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam không thể giành chiến thắng trong trận chung kết.
(PLO) – “Trận thắng U19 Úc bằng siêu phẩm của Công Phượng đã khiến người hâm mộ (NHM) ngất ngây. Đêm qua, các em U19 VN lại khiến NHM cả nước lên cơn sốt với màn phục thù U19 Myanmar bằng 4 bàn thắng thật hoàn hảo. Chuyện thật mà cứ ngỡ như mơ. Cảm ơn các em, cảm ơn Bầu Đức”, bạn đọc Ngọc Linh chia sẻ.
(PLO) - Không tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng U19 VN vẫn không thua trước một U19 Coventry City được đánh giá mạnh hơn U19 Wimbledon. Kết thúc trận đấu, U19 VN hòa U19 Coventry City với tỉ số 1-1.
U.19 VN không chỉ là hiện tượng của bóng đá Việt mà còn cả về thương hiệu. Thương hiệu U.19 mạnh tới mức, dù đội đang có chuyến tập huấn tại Vương quốc Anh, nhưng cũng được truyền thông và người hâm mộ trong nước đặc biệt quan tâm.
Thầy trò HLV Guillaume Graechen đã khởi đầu chuyến tập huấn châu Âu khá thành công khi giành chiến thắng 3-0 trước U19 Arsenal, đội bóng cũng từng thua họ 0-1 năm 2012 và hiện đã vào đến tứ kết giải UEFA Youth League.