(PLO)- Túp lều rộng chừng 3 m2, cao chừng 1 m, chỉ có thể khom người chứ không thể đứng. Nắng sông Hồng cùng hơi nóng từ nóc lều bạt khiến không khí bên trong ngột ngạt, vã mồ hôi.
Người Mông Cổ không bao giờ phải chịu nỗi vất vả, lo lắng kiếm tiền mua đất xây nhà rồi lại oằn vai kiếm tiền điểm tô cho ngôi nhà ấy. Lều của người Mông Cổ đơn sơ nhưng ấm áp và hơn thế, được cả đất trời mênh mông.
(PLO) - Từ thông tin của anh Lê Văn Tự, Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng số 2, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong (Bình Thuận), PV báo Pháp Luật TP.HCM đã tìm đến một gia đình sống cách biệt giữa rừng sâu mấy chục năm nay. (Xem clip)