(PLO)- Vòng xoay Phan Đình Phùng với Bưu điện quận 5 và đường phố Sài Gòn đã bước vào bộ phim hành động, khoa học viễn tưởng The Artemis Fowl của hãng Disney (Mỹ).
(PLO)- Trường Trung học Võ Trường Toản được đặt theo tên của cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ Võ Trường Toản, tọa lạc tại số 11 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
(PLO)- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, tác giả của hàng loạt những bản tình ca: Chiều mưa biên giới, Khúc xuân ca, Nhớ một chiều xuân, Niềm đau dĩ vãng, Tình cố hương, Về mái nhà xưa… vừa qua đời vào tối nay (26-2) tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM).
(PL)- Đường Ngô Gia Tự, quận 10, đoạn từ ngã sáu Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Chí Thanh đến cuối đường, giáp với đường Ngô Quyền là đoạn đường rộng, rất đẹp với hai hàng cây sao cổ thụ cao vút chia riêng cho xe hơi và xe hai bánh.
(PL)- Buổi chiều và vài chai bia cùng bạn hữu không chỉ là chuyện của ngày nay. Ngôn ngữ dân nhậu bây giờ “Làm vài ve đi…”, “uống bia chơi” nhưng trước 1975 thì “uống la ve chơi”.
(PL)- Hành vi cho phép phổ biến bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch của cố nhạc sĩ tài danh Văn Cao chẳng có thể được gọi bằng một cái tên gì khác ngoài một từ xúc phạm!
(PL)- Ngày 12-4, buổi họp báo đầu tiên của Bộ VH-TT&DL trong năm 2017 đã “nóng” lên với những vấn đề liên quan đến công tác quản lý các ca khúc sáng tác trước năm 1975.
(PL)- Thời nào cũng vậy, báo chí luôn là thức ăn tinh thần hằng ngày của dân Sài Gòn. Báo chí không phải là đặc sản dành riêng cho những người trí thức - chỉ trừ những tờ tạp chí chuyên ngành.
(PLO)- Chiều 16-3, nữ diễn viên, đạo diễn Ngô Thanh Vân đã công bố dự án phim điện ảnh Cô Ba Sài Gòn với nội dung về chiếc áo dài trong bối cảnh Sài Gòn những năm 1960-1970, một giai đoạn được cho là hoàng kim của trang phục truyền thống Việt Nam.
(PLO)- Sở VH&TT TP.HCM đề xuất xem xét lại việc lưu hành 10 ca khúc sáng tác trước 1975 nhưng Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ tạm thời dừng lưu hành năm ca khúc.
(PL)- Câu nói “xa hoa quận Nhất” có nhiều biến thể khác như la cà quận Nhất, hát ca quận Nhất… Nhưng tôi cho rằng chữ xa hoa là hợp hơn vì mang nghĩa rộng và đầy đủ, còn la cà hay hát ca cũng chỉ là một thành tố trong sự xa hoa đó…
(PL)- Người Việt nói ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật, đi xe Hoa Kỳ. Ăn cơm Tàu thì vào Chợ Lớn, còn ở nhà Tây sang phía quận 3. Tại sao quận 3 lại có lắm nhà Tây?
(PLO)- Đêm nhạc có nụ cười, có nước mắt hân hoan; có lúc ca sĩ trật nhịp, sai lời… nhưng khán giả vẫn cứ vỗ tay, họ sẵn sàng bỏ qua cho Lệ Thu, Khánh Ly bởi họ đến với những giọng ca bằng kỷ niệm chứ không phải bằng nhan sắc hay giọng ca.
(PL)- Ngày 1-4, 15 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Anh bạn rủ tôi đến nhà để nghe lại băng Ca khúc da vàng trên băng cối của máy Akai - tên của máy magnetophone.